Hai ông hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Sinh nhật ông là ngày nào?
- Ông hỏi để làm gì?
Ông bố của một người thợ đục đá ốm nặng. Trước khi qua đời, ông dặn người con khắc một tấm bia cắm trên mộ. Người con sau đó mang hết tâm huyết khắc một tấm bia thật đẹp với dòng chữ: "Mộ cụ Phạm X. cha của thợ đá Phạm Y.
- chuyên khắc bia mộ, đục cối đá, cối xay bột. Bảo đảm. Giá rẻ".
Hai ông nghiện thuốc lá nói chuyện với nhau:
- Hút thuốc nhiều hỏng hết cả giọng.
- Đúng vậy! Giá mà ông nghe tiếng thét của vợ , mỗi khi tôi làm rơi tàn thuốc xuống thảm.
Vợ vốn rất sạch sẽ. Đi làm về muộn, vừa bước vào nhà đã thấy sàn nhà đầy vỏ chai, cốc chén bẩn và thức ăn thừa. Trên bàn có mảnh giấy của chồng: "Xin lỗi em yêu, anh ngủ trước. Ngày mai anh sẽ dậy sớm dọn dẹp!". Vợ thấy dơ bèn tiện tay quét dọn. Lúc leo lên giường lại trông thấy một mảnh giấy khác để trên gối:
- Cám ơn em yêu!.
Một anh chàng bước vào phòng khám thần kinh và nói:
- Bác sĩ làm ơn giúp , tôi không thể nhớ được điều gì cả! Bác sĩ hỏi:
- Anh bị chứng này bao lâu rồi? Anh chàng kia cau mày:
- Chứng gì?
Một lão MaPhiA gặng hỏi con trai:
- Này, khẩu súng lục tao tặng mày nhân dịp sinh nhật đâu?
- Thưa cha, con thấy không cần đến nên đã đổi nó lấy đồng hồ Rolex rồi!
Giữa việc học chăm chỉ và có một nghề tốt sau này nhiều khi lại liên quan theo cách không ai muốn.
Một người vẻ mặt lo lắng đi gặp bác sĩ để khám sức khỏe định kỳ.
Bác sĩ hỏi:
- Sức khỏe của ông vẫn bình thường chứ?
Dù là người tuyển dụng hay xin việc thì cũng đều có tâm trạng chung khi lần đầu phỏng vấn.
Nhân ngày 8/3, chồng đưa vợ đi mua sắm.
Anh tặng vợ 2 bộ đầm, 2 đôi giày, 1 lọ nước hoa hàng hiệu. Cô vợ rất hạnh phúc, hôn vào má chồng và nói rằng:
Lấy phải một người chồng hay say xỉn không nhất thiết là điều xấu mà đôi khi nó sẽ cứu bạn một vố.
– Tú: Nam ơi! Cậu cho tớ cái ảnh của nhóm 1088 đi. – Nam: Ừ, chờ tí nữa vào lớp tớ đưa cho. Trống vào học. – Tú: Ảnh của t�
Gia đình em có bốn người, bố em, mẹ em, em và một con chó. Ngày nào bố em cũng đóng gạch. Sáng đóng gạch, chiều đóng gạch, tối lại
Chủ nhật tuần vừa rồi em được mẹ em cho đi chơi công viên, ở đó có rất nhiều con vật nhưng em thích nhất là con voi. Con voi có cái
Trong gia đình người mà em yêu quý nhất là ông nội. Ông nội em không đẹp trai và có bộ râu vểnh lên nhìn rất buồn cười.
Con chó nhà ông em đã lớn rồi mà chưa biết sủa. Thấy thế, em liền mách ông: "Ông cứ bế nó ra ngoài đường. Hễ có người đi qua th�
Nhà em có cây bắp cải rất to, cứ mỗi chiều hai chị em em trèo lên cây bắp cải chơi.
Sau vườn nhà em trồng rất nhiều giống cây ăn quả, nhưng em thích nhất là cây chuối do ông nội em trồng. Mỗi sáng em thường ra vườn,
Nhà em có một cây hồng rất đẹp. Hoa nó đẹp và toả ngát hương thơm. Hằng ngày cứ đến 4 giờ chiều là bạn bè của bác em lại tụ
Trong suốt năm em học lớp 6, người thầy mà em yêu mến đó là thầy Quang. Thầy cao 2 mét, thầy có nước da trắng như bông bưởi.
Mẹ em có dáng người cao vừa vặn, cái đầu mẹ có hình trái xoan. Mẹ em thường dậy sớm tập thể dục sau đó nấu ăn sáng.
Em có một người bạn rất thân tên là Trung Hiếu. Mắt bạn đen như hai hột na. Da bạn trắng như tuyết. Tóc bạn đen như gỗ mun. Môi bạ
Mới tờ mờ sáng tiếng gọi nhau í ới rủ nhau dậy đi làm đồng. Bác nông dân cạnh nhà em giục trâu ra đồng cày ruộng. Tiếng thúc gi�
Ông nội em đẹp lão lắm, hai mắt ông tròn xoe như hai hòn bi ve, râu ông dài và mượt như chùm hoa bắp ngô, lúc nào đi ông cũng chống gậ
Nhà em có trồng một cây chuối. Đến mùa chuối ra quả. Cả buồng chuối dài 3 cm. Lúc quả chín mẹ em chia cho hàng xóm, ăn mấy ngày không
Hình dáng của bà nội rất là thấp, được hai mét rưỡi, dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa. Tính tình bà rất