Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

17-04-2015

Ai chẳng cần một tiếng chim ca
Một sớm mai thấy hoa vàng trước ngõ
Thấy người mình yêu thương ở đó
Dáng thân quen và môi nở nụ cười.

Ai chẳng cần một mái ấm ở đời
Sớm tối đi về, rạng ngời bếp lửa
Cơm ngọt canh ngon ngày đôi ba bữa
Thấy một nửa yên bình, khe khẽ hát ngoài hiên.

Ai chẳng cần những giây phút thiêng liêng
Đón đứa con đầu tiên
khóc chào cuộc sống
Chập chững bước chân vào cuộc đời dài rộng
Tay níu ba, miệng gọi mẹ ơi à.

Hạnh phúc ở gần, hạnh phúc có đâu xa
Là những thứ quanh ta bỗng hóa điều kỳ diệu
Nếu như ta 
đừng bao giờ để thiếu
Những cái níu tay, giữ yêu dấu riêng mình…

Ai mà chả thích ăn quà
Nhưng mà vẫn phải về nhà ăn cơm
Nhai cơm thì khô như rơm
Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà.

Đôi khi ngụy biện theo lối vơ vào:

- Bờ sông lại lở xuống sông
Đàn bà ngủ với đàn ông thiệt gì.

- Kim đâm vào thịt thì đau
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời.

- Sướng nhất chết ở chiến trường
Sướng nhì chết ở trên giường mỹ nhân.

- Chiến trường thích cựu chiến binh
ái tình thích kẻ chiến trinh lần đầu.

Già rồi đóng bỉm đi chơi
Quyết không quanh quẩn ở nơi xó nhà.

- Em đừng ngần ngại cái tuổi ta
Tóc bạc râu xanh, đứng đỉnh già
Yêu đương chưa chịu thua ai nhé
Bia rượu kém gì mấy thằng cha
Của nợ hai tay đè chửa xuống
Khối tình nong m•i cứ to ra
Già ở chỗ nào thây kệ nó
Chỗ ấy xem ra vẫn chửa già.

- Tóc thì nửa bạc nửa xanh
Em sờ củ hành thấy vẫn còn tươi
Em khen ta quá tuyệt vời
Già đâu cũng mặc, chỉ cốt tươi củ hành.

Yêu anh đi... Anh là SEOER đấy!.
Cày kéo ngày đêm.. Nên dáng hơi gầy!.
Minh tinh nổi tiếng... Bọn anh là đòn bẩy!.
Chí dũng song toàn... Em lấy anh không?.

...
Em chẳng lấy chồng làm SEO đâu.
SEO lên SEO xuống... Tủi kiếp sầu.
Ngày đêm cày kéo hơn binh đấu...!
Lấy SEO chỉ có sớm nhảy cầu...!

...
Tủi lắm em ơi 1 kiếp trai
Tình trường khốc liệt đời oan trái.
Nam mô cửa phật xin 1 vái.
Nghèo hèn rơm rác ế dài dài!.

Yêu anh đi... Anh là SEOER đấy!.
Cày kéo ngày đêm.. Nên dáng hơi gầy!.
Minh tinh nổi tiếng... Bọn anh là đòn bẩy!.
Chí dũng song toàn... Em lấy anh không?.

...
Em chẳng lấy chồng làm SEO đâu.
SEO lên SEO xuống... Tủi kiếp sầu.
Ngày đêm cày kéo hơn binh đấu...!
Lấy SEO chỉ có sớm nhảy cầu...!

...
Tủi lắm em ơi 1 kiếp trai
Tình trường khốc liệt đời oan trái.
Nam mô cửa phật xin 1 vái.
Nghèo hèn rơm rác ế dài dài!.

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Vì sao nàng thi rớt thanh lịch? (Tạo ngày: 1422607708)

3. Cuộc thi kì lạ (Tạo ngày: 1422670598)

4. Vô duyên (Tạo ngày: 1422847070)

5. Giàu có (Tạo ngày: 1422847108)

6. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

7. Gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức (Tạo ngày: 1422847231)

8. Khi microsoft mở quán bar (Tạo ngày: 1422847364)

9. Hỗ trợ khách hàng (Tạo ngày: 1422847421)

10. Mày để cho nó một chút (Tạo ngày: 1422847854)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: