Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Cảnh sát hỏi một nghi can: – Đêm khuya, anh mò vào nhà người khác làm gì? – Chung cư mới xây, toàn là nhà giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm nhà. – Thế tại sao anh lại bỏ chạy khi trông thấy bà này bước ra? – À, tôi tưởng đấy là bà vợ tôi.
– Thế nào, chuyến đi nghỉ trên rặng Alpes của cậu tốt đẹp chứ? – Thời tiết tuyệt vời, nhưng việc ăn uống tệ quá! Tớ đã về sớm hơn dự định. – Cậu bị ốm ư? – Là thế này, tớ trọ tại nhà một nông dân ở trên núi. Ba ngày đầu, toàn ăn gà, vì đàn gà bị rù, phải giết gấp. Sau đó, con bê của gia chủ bị ốm, thế là lại giết thịt ăn một tuần liền. Sang đầu tuần tiếp theo, bà mẹ vợ ông chủ lại ngã bệnh. Vì thế tớ lập tức chuồn ngay!
Người cai tù hỏi tù nhân Maritnez. – Anh có biết đọc và viết không? – Tôi biết viết nhưng không biết đọc. – Hãy viết tên anh vào đây! – Maritnez viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho người cai tù. – Anh viết cái gì thế này? – Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà.
Một phạm nhân hỏi cai tù: – Sao cửa sổ ở đây lại có tới hai lớp song sắt vậy? – Để đảm bảo chắc chắn hơn. – Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Nhân vật bí ẩn (Tạo ngày: 1422607744)

2. Gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức (Tạo ngày: 1422847231)

3. Xác nhận vấn đề (Tạo ngày: 1422943695)

4. Cuộc thi bắn cung (Tạo ngày: 1422947953)

5. Những người dũng cảm nhất hành tinh (Tạo ngày: 1422959560)

6. Sự Khác Nhau Giữa VN Và Mỹ! (Tạo ngày: 1422960832)

7. Dòm nhà quan Bảng (Tạo ngày: 1422989609)

8. Nhặt bã trầu (Tạo ngày: 1422989719)

9. Bộ ngực lớn nhất (Tạo ngày: 1423017012)

10. Cũng thế (Tạo ngày: 1423117209)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: