Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

23-12-2019

Có hai anh em nhà nọ chẳng may đá bóng sang vườn nhà bên cạnh.

Cách phạt tài tình của ông hàng xóm

Khi sang bên hàng xóm xin lại quả bóng, họ thấy một người đàn ông đứng cạnh một cái bình vỡ còn trên tay cầm một quả bóng. Người đàn ông lên tiếng:

- Có phải hai con đã đá quả bóng này không?

Hai anh em chưa hết ngạc nhiên thì ông ta lại hỏi tiếp:

- Cảm ơn các con đã giúp ta thoát khỏi cái bình này, ta là một vị thần đã bị nhốt trong này khá lâu, và bây giờ để cảm ơn công cứu mạng của các con, ta sẽ ban cho mỗi con một điều ước. Tuy nhiên, ta cũng có một điều kiện cho các con, đấy là ta muốn các con hãy phục vụ ta một ngày.

Vậy là từ sáng đến trưa, tư trưa đến tối, anh em nhà nọ phục vụ ông ta. Đến đêm khuya, người anh bèn hỏi:

- Chúng con bây giờ có thể ước được rồi chứ a!

Ông thần hỏi:

- Con bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, con 25 tuổi rồi ạ!

- Lạ thật, chẳng lẽ người ta 25 tuổi rồi mà vẫn còn tin vào các vị thần ư?

- !!!

Hôm qua là ngày của bố, hãy cùng xem một bộ tranh cực cool về người đàn ông lớn của gia đình này nhé!
Ai cũng nói bố luôn là trụ cột trong gia đình nhỏ của mình, nhưng hình như bố có phần 'lép vế' hơn mẹ, khi bình thường mẹ luôn được xuất hiện nhiều hơn trong bao nhiêu là bài hát, câu chuyện, rồi cả thơ ca.
Bố là thế, chẳng cần nhắc đến mình nhiều. Bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra bố luôn âm thầm chăm lo và yêu thương hết mọi thành viên trong gia đình, chẳng kém ai cả. Có những điều bố ít khi thể hiện, nhưng ai cũng hiểu rằng bố là một người tuyệt vời đúng không?
 
 
 
Yêu bố thật nhiều với bộ tranh vui: Bố  thật là
Những lần mẹ mắng con bố hầu như... chằng hề tham gia, bố không nói gì chỉ ngồi yên nghe mẹ mắng lên mắng xuống. Con cứ tưởng bố lạnh lùng mặc kệ con đúng hay sai, không bao giờ bênh lấy một câu. Nhưng kỳ thực lúc mẹ mắng xong rồi, con không có biết rằng bố đã dặn mẹ là lần sau nói nó vừa vừa thôi!

Yêu bố thật nhiều với bộ tranh vui: Bố tôi thật là
Mỗi lần bước chân ra khỏi nhà để đi chơi thì kiểu gì cũng nghe bố cằn nhằn rằng đi suốt ngày, chả bao giờ thấy mặt mũi. Nhưng mỗi lần con về muộn thì bố cũng sốt ruột lắm, hết giục mẹ gọi điện hỏi xem con ở đâu rồi còn chờ con về đến tận nhà mới chịu đi ngủ, dù lúc đó đã khuya lắm rồi.

Yêu bố thật nhiều với bộ tranh vui: Bố tôi thật là
Bố có sụt sịt, ốm đau thì cũng chẳng bao giờ nhận mình mệt cả. Vì lúc nào cũng muốn trong mắt mẹ con, bố là người khỏe mạnh để che chở cho gia đình mà.

Yêu bố thật nhiều với bộ tranh vui: Bố tôi thật là
Trước mắt mẹ thì bao giờ bố cũng 'cứng' như đá rồi, mỗi lần xin tiền là một lần nghe... bố mắng. Nhưng vắng mẹ đi thì mới biết, tiền con tiêu có khi bố còn cho nhiều hơn cả mẹ chứ chả chơi.

Yêu bố thật nhiều với bộ tranh vui: Bố tôi thật là
Bố cũng có những lúc... hết tiền giống con mà. Cáu thế thôi chứ thương con lắm đấy, nhưng phải để đến lúc bố có tiền đã nha...

Yêu bố thật nhiều với bộ tranh vui: Bố tôi thật là
Bố mâu thuẫn thật, tại sao lúc thì bảo con phải ra dáng người lớn, phải làm thiếu nữ, khi thì bảo con còn... trẻ trâu lắm, biết gì mà tham gia ý kiến với chẳng ý cò?

Yêu bố thật nhiều với bộ tranh vui: Bố tôi thật là
Rõ ràng bố rất hai mặt nhé! Phải khi có bóng đá thì mới bảo con thức khuya còn gọi bố dậy xem đúng giờ >'

Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh. Tài xế cũng biến đâu mất.

Nhưng một điều kì lạ đó là...

Xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi.

Ông ta hoảng hốt thét lên:

- Cứu với!

Không ai trả lời...

Một lúc sau ông ta nghe tiếng thét lên:

- Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ tao coi!!!

*Hai anh chàng sinh viên đi xe buýt kể chuyện với nhau.

Anh thứ nhất nói: - Hôm qua, tớ đi xe buýt, xe hết chỗ, có một phụ nữ phải đứng mà tớ thì không thích nhìn cảnh phụ nữ đứng trên xe buýt...

Anh kia hỏi luôn: - Và cậu đã nhường chỗ cho cô ta?

Anh thứ nhất nói: - Không! Tớ đã nhắm mắt lại.

Thấy thế anh kia cũng nói luôn: - Hôm nọ, khi đang ngồi trên xe buýt thì thấy một em xinh tươi lên xe đứng ngay cạnh mình, mình định đứng dậy thì cô ta cứ ấn mình xuống.

Làm đi làm lại đến lần thứ 3, rồi cô ấy cũng nói: - "Anh không phải nhường ghế cho em đâu".

Anh thứ nhất nghe đến đây liền vỗ cái đét vào đùi: - Đấy! Con gái phải ga lăng và biết điều thế chứ. Sau đó thì thế nào nữa?

Anh kia đáp: Ga lăng con khỉ! Tớ bị nhỡ đến 3 bến xe buýt liền đấy.

Một khách hàng gọi điện đến cửa hàng vi tính và hỏi:

- Trên phiếu bảo hành các anh ghi bảo hành 90 ngày có ý nghĩa gì?

Nhân viên kỹ thuật gải đáp:

- Nghĩa là khi máy về có vấn đề, quý khách hãy gọi cho chúng . Trong vòng 90 ngày sẽ có người đến khắc phục sự cố. Sau 90 ngày mà không có ai tới thì xem như đã hết hạn bảo hành.

* Thanh tra:

- Bằng của ông là bằng giả!

- Xin thưa, các ông nhầm! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.

* Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát minh ra máy bắn trộm, một chiếc máy dùng để bắn những tên trộm cắp.

Và để đảm bảo họ đã mang máy đi thử nghiệm.

Buổi sáng, sau 30 phút thử nghiệm, chiếc máy bắn được 500 tên trộm.

Tiếp theo buổi chiều, và sau 10 phút đã có 5000 tên trộm bị bắn.

Đến tối, thì sau 3 phút, chiếc máy bắt trộm đã bị trộm mất.

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Trung tâm máy tính (Tạo ngày: 1422847277)

3. Hỗ trợ khách hàng (Tạo ngày: 1422847421)

4. Câu chuyện máy tính (Tạo ngày: 1422847471)

5. Phóng sinh (Tạo ngày: 1422848133)

6. Đóng oản (Tạo ngày: 1422851930)

7. Diêm Vương thèm ăn thịt (Tạo ngày: 1422943386)

8. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

9. Bush, Putin và chú phi công Việt Nam (Tạo ngày: 1422946488)

10. Phát hiện lịch sử (Tạo ngày: 1422946578)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: