Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Xin được thất tình một lần để thoát kiếp FA, động vật tạo dáng 'tự sướng' như siêu mẫu là những hình ảnh hài hước nhất trong ngày 9/6.

Em vẫn chăm chỉ dù đau chân. 

139887

Bỏ thì phí nên ế vẫn bán tiếp nhé. 

139888

Xin được thất tình một lần để thoát kiếp FA. 

139889

Thế này chỉ béo ông hàng xóm. 

139890

Đừng ngủ khi cậu chủ còn thức.

139891

Phá đường dây gái xinh mại dâm khủng qua Zalo

Phá đường dây gái xinh mại dâm khủng qua Zalo

Nguyễn Tuấn Anh: Gã chiến binh mang hình hài người nghệ sỹ

Nguyễn Tuấn Anh: Gã chiến binh mang hình hài người nghệ sỹ

Khi động vật biết tạo dáng. 

139893

Lốp xe cũ còn có thể làm chiếc võng nhỏ xinh xinh cho các cô cậu chơi đùa nhé. 

139896

Đôi khi cha mẹ chỉ mong con có những lúc ngủ ngon lành như thế. 

139899

Có gì ngạc nhiên chứ. 

139900

Siêu nhân tới đây!

Trong tình yêu, các cặp đôi không tránh khỏi những pha chặt chém khó đỡ để lấy lòng nhau hoặc đơn giản chỉ để giành hơn thua trong cuộc cãi vã.

Phòng trường hợp em 'chán cơm thèm phở' thôi mà.
Em sắp lấy chồng, anh muốn em mời anh không?
Nhà ảo thuật tài ba. 

137552

Anh đi nhậu cũng chỉ vì em thôi...

137553

Ra là vậy...

137554

Không còn gì để nói...
Con xấu trai tại vì con giống bố.

137556

Chịu không tìm được.

137557

Lời cưa cẩm ngọt ngào điển hình của các cặp đôi

137558

Biết nói sao cho vừa?

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

- Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

- Vova : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

- Cô giáo : Chắc chắn

-Vova : Cô vừa nói” kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn” mà.

-Cô giáo : ??!!!

56833

CHUYỆN NHÀ VĂN

Trời đã về khuya, vợ nhà văn Dumas đang trong phòng ngủ gọi chồng:

- Khuya rồi, anh vào đi ngủ đi!
- Chưa được đâu, – nhà văn nói. – Nhân vật nữ trong tiểu thuyết của anh đang nằm trong tay gã đàn ông bắt cóc nàng. Anh phải cứu cô ta cái đã.

- Cô ta bao nhiêu tuổi? – vợ nhà văn hỏi.
- Hai mươi.
- Thế thì tắt đèn, đi ngủ. ở tuổi đó cô ta tự xử trí được rồi.

"Đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ấy đến 3 lần!", bà lão than thở.

Yêu bạo lực

Hai ông bà già cô đơn sống trong viện dưỡng lão đã lâu quyết định đi ăn tối và xem phim cùng nhau.

Lúc trở về thấy bạn có vẻ buồn bã, cụ bà cùng phòng hỏi:

- Có chuyện gì khiến bà buồn thế?

- Phải đi chơi với một ông già khờ, tôi đã phải tát ông ấy đến 3 lần!

- Thế thì khủng khiếp quá! Ở tuổi ấy, đáng nhẽ ông ấy phải biết xấu hổ lúc sàm sỡ bà chứ!

- Ông ấy đâu có sàm sỡ. Tôi phải tát 3 lần để xem ông ấy ngủ hay đã .

- !!!

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

60390

 Ỷ đông đánh một

Hai bợm nhậu đi ngược chiều đụng nhau, bợm này nổi giận xô bợm kia té nhào bèn đắc ý cười ha hả.

- Công nhận túy quyền của mình lợi hại thiệt, mới xô nhẹ một cái là bốn năm thằng té nhào liền.

Bợm kia lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng bất bình:

- Bốn năm thằng bây xúm đánh một người say như tao thiệt là...

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Cuộc thi bắn cung (Tạo ngày: 1422947953)

3. Phát minh của Việt Nam (Tạo ngày: 1422958705)

4. Những người dũng cảm nhất hành tinh (Tạo ngày: 1422959560)

5. Lòng gan dạ (Tạo ngày: 1422960002)

6. Suýt bị cắt "của quý" (Tạo ngày: 1423016927)

7. Rắm của con đấy ạ (Tạo ngày: 1423107221)

8. Cũng thế (Tạo ngày: 1423117209)

9. Tin nổi không? (Tạo ngày: 1423122179)

10. Vợ yêu quý của anh  (Tạo ngày: 1423122261)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: