Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đôi vợ chồng lái xe trên đường, không ai nói một lời. Trước đó đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, không ai muốn nhận mình sai. Đi qua một trang trại nuôi heo bò, vợ hỏi một cách chế nhạo: – Bà con của ông kia phải không? – Đúng. Bà con bên phía vợ.
Hôm trước ngày lễ kỷ niệm đám cưới bạc, vợ hỏi chồng: – Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày đáng nhớ này như thế nào đây, anh yêu? – Tốt nhất là hãy dành một phút im lặng.

Bố đang nằm ngắm trần nhà, mông lung... Con Gái yêu chạy đến nằm cạnh.

Con Gái: Bố ơi, con có mấy câu hỏi, thắc mắc , con hỏi bố nhé, nhưng bổ chỉ được trả lời Yes hay No thôi nhé!

B: Tất nhiên là được rồi, Con Giá yêu.

Con Gái: Cuối tuần bố sẽ cho con đi chơi vườn cổ tích, game , ăn nhà hàng ở Vincom và .... Cha sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa, đúng không bố ?

Bố: Yes!

Con Gái: Chủ nhật bố sẽ dẫn con đi mua một chiếc xe đạp mầu hồng có chú mèo Helokitty, Công cha như núi thái sơn, đúng không bố ?

Bố: hả ? ơ.. Yes!

Con Gái: Noel sắp tới bố sẽ cho con đi đón ông già Noel ở khách sạn gì lớn lớn mà năm ngoái bố cho con đi và bố sẽ mua cho con thật nhiều quà. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha, đúng không bố ?

Bố: oai... hư hức Yes! ( bắt đầu ngồi bật dậy )

Con Gái: Tết này bố con mình sẽ ăn tết ở Sài Gòn với chị Vân Anh, Minh Anh, Bông và đi chơi, chụo ảnh và con sẽ được bố mua nhiều quần áo đẹp ở Vinccom. Mây Trời lồng lộng không phủ kín tình cha, đúng không bố ?

Bố: Ôi Chúa ơi...................... cứu con .............. Yes yes yes! ( Bứt tóc vò đầu ). Chúng ta dừng trò chơi tại đây nhé con gái. Bố cần đi uống nước cho tỉnh táo lại!

Không anh ta cho em hai sự lựa chọn, hoặc em làm bánh mỳ hoặc ngủ với ảnh,

Vợ: Anh yêu, anh dọn cỏ vườn giúp em được không?

Chồng: Trông anh giống gã làm vườn lắm à?

Vợ: Em xin lỗi, thế anh sửa hộ em cái cửa nhà tắm nhé?

Chồng: Em bảo anh là thợ mộc à?

Sau đó, người chồng đi ra ngoài và sau khi trở về, anh phát hiện cỏ nhà đã được dọn sạch và cửa đã sửa xong.

Chồng: Anh biết là vợ anh sẽ tự làm hết mà…

Vợ: Không, không phải em làm.

Chồng: Thế em thuê ai?

Vợ: Anh hàng xóm.

Chồng: Em trả hắn bao nhiêu?

Vợ: Không anh ta cho em hai sự lựa chọn, hoặc em làm bánh mỳ hoặc ngủ với ảnh

Chồng: Anh chắc chắn em đã làm bánh mỳ cho anh ta.

Vợ: Trông em giống thợ làm bánh lắm à?

Anh chồng thông minh

Chồng: Em đóng cửa vào nhé không đêm rồi.

Vợ: Anh vừa mới vào thì anh đóng đi!

Chồng: Hoặc em đi đóng cửa vào hoặc anh sẽ nhảy xuống hồ bơi chết cho em xem.

Vợ: Anh đi đi, đi tự tử đi. Anh nghĩ em quan tâm?

Vì vậy ông chồng đi thẳng ra ngoài cổng và đứng cạnh một lùm cây khuất phía sau hồ bơi. Sau hai phút, anh ta kiếm một tảng đá to ném thẳng xuống hồ bơi.

“Uỳnh”

Cô vợ nghe thấy liền mở cửa và chạy thẳng ra hồ bơi. Anh chồng nhân cơ hội đó chạy nhanh vào nhà và khóa cửa lại.

Cô vợ hét lên: Anh có mở cửa không? Em hét lên đó!

Chồng: Em hét đi. Tốt nhất là hét đủ to để hàng xóm nghe thấy và đến đây. Rồi lúc đó em giải thích với họ đêm hôm rồi mà em đang làm gì ngoài này với bộ bikini kia!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Vô duyên (Tạo ngày: 1422847070)

3. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

4. Khi microsoft mở quán bar (Tạo ngày: 1422847364)

5. Chả giấu gì bác (Tạo ngày: 1422848215)

6. Ba trọc (Tạo ngày: 1422848282)

7. Vova viết tắt (Tạo ngày: 1422852198)

8. Đầu to bằng cái bồ (Tạo ngày: 1422929707)

9. Đất nứt con bọ hung (Tạo ngày: 1422929771)

10. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: