Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Nhân một cuộc nhậu, mấy người đàn ông bèn hỏi 'bí quyết' hạnh phúc của anh chồng. Anh này nói:

- Chẳng giấu gì các ông, gia đình được như vậy cái chính là do tôi khéo nịnh vợ. Nịnh vợ chỉ có lợi, không đi đâu mà thiệt các vị ạ!

- Ông nịnh thế nào? - Một người hỏi.

- Có nhiều cách lắm! Trước hết tôi xin nói ngay rằng, tôi nịnh vợ không phải chỉ là nịnh vợ mà chính là nịnh... tôi! Chính xác hơn là tôi nịnh nửa cuộc đời của tôi, bởi vì tôi và vợ là cả một cuộc đời!

- Đúng vậy! Ông nịnh ra sao? - Người vừa hỏi có vẻ sốt ruột.

- Tôi nịnh vợ hàng ngày, càng khủng hoảng càng phải nịnh, ở nhà nịnh, ra ngoài đường trước mặt người khác cũng vẫn nịnh vợ, trước cánh đàn ông càng nịnh nhiều hơn. Kiểu như: 'Mặt trăng là vệ tinh của trái đất, còn anh là vệ tinh của cuộc đời em. Anh sẽ quay xung quanh em suốt đời'.

- Cải lương ra phết! - Một ông thốt lên.

155721

Ông 'nịnh vợ' tiếp tục:

- Mỗi khi đi chơi đâu xa, vắng vợ, tôi thường nhắn tin cho vợ, đại ý: 'Mọi người vẫn nói rằng 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây, nhưng anh nghiệm ra rằng một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút vắng em là một phút vĩnh hằng'. Đi tắm biển với bạn bè mà không có vợ đi cùng, mình nhắn: 'Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh, nơi mà nó sẽ ngự trị mãi mãi', hoặc 'Anh đã đánh rơi nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em!', 'Anh tha thẩn dạo trên bờ cát với tiếng sóng biển rì rào, bỗng nghe ai đó gọi tên em, nhưng khi quay lại nhìn, anh chỉ có một mình trước biển. Anh nhận ra đó là trái tim anh đang nói: Anh nhớ em! Nhớ đến cồn cào!'.

- Mùi mẫn quá! - Mấy người trầm trồ.

- Đó là lúc vợ chồng tôi còn trẻ. Còn bây giờ tôi nịnh kiểu khác. Mỗi khi vợ nấu ăn, tôi thường tấm tắc khen các món do vợ nấu ngon, nhìn đã thấy hấp dẫn, đôi khi chỉ 'hơi mặn một chút', 'hơi quá lửa một chút'... Vợ mặc bộ đồ mới, mình bảo' Em mặc bộ này quá được'. Vợ trang điểm, mình nói: 'Thần sắc của em dạo này rất tốt, không cần trang điểm vẫn... ngon!'. Sáng dậy, mình thay lời chào buổi sáng bằng câu: 'Nằm bên em sướng thật! Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát!'. Cứ đà ấy, mình khen từ sáng đến tối, ngày nào cũng khen.

- Siêu nịnh! - Mọi người cùng nói.

- Một điểm nữa tôi xin nói với các vị là mình không chỉ khen suông, nịnh suông mà mình cũng phải tham gia làm việc nhà với vợ một chút, ít nhiều gì cũng được. Như tôi đây, hàng tuần cũng phải 'chổng mông chổng đít' lau nhà thật lực, đôi khi rửa bát, tự làm bữa ăn sáng...

Ngừng một lát, ông 'nịnh vợ' nói với giọng gan ruột:

- Điều quan trọng cuối cùng xin lưu ý các ông là mình cần giữ gìn sức khỏe, thể dục đều đặn, biết lượng sức mình không nên 'vãi đạn' lung tung, thường xuyên hòa hợp và đáp ứng nhu cầu chăn gối vợ chồng. Nếu không thì 'mọi lý thuyết đều là màu xám...'. Đấy, các ông cứ nhìn bà xã tôi có tuổi rồi mà nhiều lúc cứ 'nhảy chân sáo' tươi vui thì biết!

Ảnh minh họa

Cậu bé da đỏ hỏi mẹ với bộ mặt rất băn khoăn:

- "Mẹ, tại sao anh trai của con lại tên là Cơn Bão?".

- "Bởi vì anh ấy được thụ thai trong một ngày mưa bão", người mẹ nói.

- "Thế sao chị gái con lại tên là Hoa Cải?".

- "Bởi vì khi tạo ra chị ấy, mẹ và bố đang ở giữa cánh đồng hoa cải", người mẹ trả lời.

- "Thế còn một chị nữa tên là Mặt Trăng?".

- "Bố mẹ đang ngắm mặt trăng thì tạo ra chị con".

Rồi người mẹ ngừng lại và hỏi con trai: "Sao con lại băn khoăn thế hả Bao Cao Su Rách?".

Chắc do thường xuyên bị hỏi bài nên cậu bé mới "ắt" như vậy khi dựng trước mắt với nội dung: "Không quay xuống và hỏi nhiều. Ok!".

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

* Tôi có một cuộc cãi nhau kịch liệt với một cầu thủ bóng rổ - một người đàn ông kể - nhưng tôi không hề mất nhuệ khí.

Tôi bảo anh ta: "Không phải vì anh cao to hơn nhiều mà anh khiến tôi phải khiếp sợ đâu". Vừa nói với anh ta câu ấy, tôi vừa trừng mắt nhìn thẳng vào đầu gối anh ta...

* Theo cậu, tại sao loài cò lại bay về phương Nam mỗi khi mùa Đông tới?

- À, tại vì chúng không thể đi bộ đến đó...

* Sư tử, sói và cáo quyết định chia đều nhau những gì chúng săn bắt được. Ngay hôm đầu tiên, chúng vớ được một con cừu, một con thỏ và một con gà mái. Sư tử bảo sói:

- Nào, mi chia thật công bằng đi.

Sói chia luôn:

- Cừu cho sư tử, thỏ cho tôi, còn gà cho cáo.

- Đồ ngu! - sư tử gầm lên và xé xác sói ra từng mảnh. Sau đó, nó quay sang cáo đang sợ hết hồn.

- Mi sẽ chia thế nào?

- Cừu cho ngài ăn sáng, thỏ cho ngài ăn trưa, còn gà để ngài dùng bữa tối.

- Rất đúng - sư tử khen - Giỏi lắm! Ai đã dạy mi cách chia công bằng thế?

- Sói ạ! - cáo trả lời ngay.

* Tớ có những ngày tốt đẹp nhất trong đời là nhờ vùng núi Carpat.

- Cậu nói thế nghĩa là sao? Cậu đã tới đó bao giờ đâu.

- Tớ thì chưa, nhưng vợ tớ năm nào cũng đến đó nghỉ.

* Sau kỳ nghỉ ở biển, tớ thấy má cậu hồng hào lên và phinh phính ra kìa. Chắc cậu được nghỉ ngơi tốt lắm!

- Nào có được nghỉ ngơi gì đâu cơ chứ! Ở ngoài đó tớ chỉ làm mỗi một việc là thổi đệm hơi cho vợ tớ và mẹ vợ tớ thôi mà!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Nhân vật bí ẩn (Tạo ngày: 1422607744)

2. Vô duyên (Tạo ngày: 1422847070)

3. Vova viết tắt (Tạo ngày: 1422852198)

4. Vova đi thi tốt nghiệp (Tạo ngày: 1422943954)

5. Vòng quanh thế giới (Tạo ngày: 1422947462)

6. Cuộc thi điều khiển voi (Tạo ngày: 1422957810)

7. Hợp tác với Việt Nam (Tạo ngày: 1422959759)

8. Vova ngắm gái (Tạo ngày: 1422979850)

9. Vova học tiếng anh (Tạo ngày: 1422981817)

10. Suýt bị cắt "của quý" (Tạo ngày: 1423016927)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: