Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Hai bà mẹ ngồi tâm sự: – Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn rồi chỉ kiếm được có mỗi một chàng rể. – Tôi còn buồn hơn bà ấy chứ. Tôi chỉ có một đứa con gái mà có tới thằng rể thứ năm rồi.
Cặp vợ chồng nọ có một bé trai đã 7 tuổi rồi mà chẳng mở miệng nói câu nào. Bỗng một hôm, nó bật ra câu nói đầu tiên: – Thịt hôm nay hơi cháy! Hai vợ chồng rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng hỏi nó: – Tại sao bây giờ con mới chịu nói? Thằng bé nhăn mặt: – Vì từ trước đến giờ đều ổn cả.
Thấy đứa con trai còi cọc của mình dạo này siêng năng tập thể dục. Ông bố hỏi: – Con tập hoài như vậy liệu có tác dụng gì không? – Bố đừng lo! Có công mài sắt có ngày nên kim mà bố! – Hả! Con tập thể dục hoài như vậy để người nhỏ bằng cây kim ư? – !!!
– Quỷnh: Cậu ơi, thằng Bò cắn con! – Quỳnh: Tại sao nó cắn con? – Quỷnh: Tại…con…bẻ răng nó chứ có làm gì đâu ạ… – Quỳnh: Hừ thế mà cũng mách!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

2. Phóng sinh (Tạo ngày: 1422848133)

3. Đất nứt con bọ hung (Tạo ngày: 1422929771)

4. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

5. Còn đau hơn (Tạo ngày: 1422943730)

6. Bush, Putin và chú phi công Việt Nam (Tạo ngày: 1422946488)

7. Đơn xin chôn trâu (Tạo ngày: 1422961166)

8. Chê vợ không bằng gái điếm (Tạo ngày: 1423017152)

9. Rắm của con đấy ạ (Tạo ngày: 1423107221)

10. Thơ vịnh con chó (Tạo ngày: 1423107480)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: