Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Một đôi vợ chồng kết hôn với nhau 40 năm, trò chuyện. – Ông không tốt với tôi như trước. Trước đây ông luôn ngồi cạnh tôi. Bà vợ trách móc. – Vậy sao? Nói rồi ông lão từ từ dịch chuyển lại ngồi gần vợ. – Nhưng trước đây ông luôn khoác vai tôi. Bà vợ tiếp tục than phiền. – Như vậy được chưa? Ông lão khoác tay ôm cổ vợ. – Ông còn nhớ trước đây ông hôn cổ tôi, cắn tai tôi như thế nào không? Nghe xong, ông lão vội vàng đứng lên, chạy về phòng. Bà vợ hỏi: – Ông đi đâu vậy. – Tôi đi lấy cái răng giả…
Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói: – Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này. – Khi bà về nhà, người chồng hỏi: Bác sĩ bảo sao hả em? – À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.
Vợ bảo chồng: – Này anh yêu, ít nữa khi tóc em bạc trắng, anh có yêu em nữa không? – Hừm… khi tóc em hết màu vàng rồi lại màu đen, màu tím, màu nâu, anh chả vẫn yêu em đấy thôi!
Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau: – Trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì. – Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ? – Đã hiểu, đó chính là trước kia.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Vì sao nàng thi rớt thanh lịch? (Tạo ngày: 1422607708)

3. Vô duyên (Tạo ngày: 1422847070)

4. Giàu có (Tạo ngày: 1422847108)

5. Khi microsoft mở quán bar (Tạo ngày: 1422847364)

6. Chả giấu gì bác (Tạo ngày: 1422848215)

7. Ba trọc (Tạo ngày: 1422848282)

8. Vova viết tắt (Tạo ngày: 1422852198)

9. Đầu to bằng cái bồ (Tạo ngày: 1422929707)

10. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: