Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Con vẹt nham nhở quá.

Biết rồi còn hỏi

Mary hay đi ngang qua một tiệm giặt là ở phố Hill để tới công ty. Một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên:

- Ê, cô kia!

Thiếu nữ quay lại hỏi: Gì?

- Cô xấu hoắc!

Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên: Ê, cô kia. Cô xấu hoắc!

Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần thứ ba thì cô gái không chịu nổi. Cô vào tiệm và nói với người chủ: Con vẹt này xúc phạm , nếu ông không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi sẽ kiện!

Hôm sau nữa, Mary đi ngang qua, con vẹt vẫn ré lên: Ê, cô kia!

Mary quay lại, thách thức: Gì đây?

Con vẹt cười nham nhở: Cô biết rồi còn hỏi!

con vet
 

Chẳng thấy quả dưa nào chín

Một người đàn ông mắc bệnh mộng du đang ngủ liền bật dậy, chạy xuống bếp, cầm một con dao rồi đi quanh nhà.

Cả nhà anh ta không dám ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta đi quanh nhà rồi sờ đầu từng người. Sau đó, người đàn ông xuống bếp cất dao vào chỗ cũ và ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người vây lấy anh ta hỏi tối hôm qua nằm mơ cái gì mà lại đi sờ đầu từng người như vậy.

Anh ta liền trả lời:

- Tôi mơ thấy lạc vào một vườn dưa hấu. Tôi định bổ một quả nhưng sờ mãi không thấy quả nào chín cả.

Người thứ nhất hùng hồn tuyên bố:

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

- Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767!

Người thứ hai đứng gần đó bĩu môi:

- Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó.

Người thứ ba nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết:

- Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế...

* Thấy bạn thân đi BMW đến, chàng trai ngạc nhiên hỏi:

- Lấy đâu ra thế?

- Tối qua đi bar quen một em, em ấy lái xe lôi mình lên núi hóng gió, rồi em ấy cởi quần áo ra bảo mình có thể chiếm lấy bất cứ thứ gì mình muốn, nên mình lái xe của em ấy đi.

- Cũng phải, quần áo của cô ấy sao cậu mặc vừa được.

Hai người bạn nói chuyện với nhau:

Cậu biết không, một người nói với vẻ mơ mộng, tớ rất muốn có thu nhập mỗi tháng 10.000 USD như bố tớ.

Thế mỗi tháng bố cậu kiếm được những 10.000 USD cơ à?

Không, chỉ là bố tớ cũng mơ điều đó, như tớ vậy!

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

*Cậu có biết cách phân biệt đâu là đầu, đâu là đuôi một con giun đất không?

- Không

- Dễ ợt, cậu chỉ việc cù dưới bụng nó, thấy nó cười ở đầu nào thì đó là cái đầu nó...

*Một buổi sáng, ra ngoài bãi biển, Dugo trông thấy một người đàn ông tập thể dục đang làm động tác nằm sấp chống tay. Vốn hay giúp đỡ người khác, Dugo tiến lại gần ông ta và bảo:

- Ông ơi, xin báo với ông là bà nhà đã đi khỏi đây rồi.

*Một người kể với bạn:

- Để chọn nơi tớ và vợ tớ sẽ đi nghỉ hè, bao giờ chúng tớ cũng chơi trò sấp ngửa.

- Cụ thể là như thế nào?

- Vợ tớ tung một đồng tiền lên cho rơi xuống sàn. Nếu là sấp, vợ tớ sẽ được quyền chọn nơi đi nghỉ. Nếu là ngửa thì người quyết định nơi đi nghỉ sẽ là mẹ vợ tớ!

Ngồi cả buổi đến mức ngáp ngắn ngáp dài thế này mà chẳng thấy ai cả.

Bài đăng nhận được hàng nghìn lượt thích.

Bài đăng nhận được hàng nghìn lượt thích.

Chán quá.

Chán quá.

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

2. Gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức (Tạo ngày: 1422847231)

3. Đất nứt con bọ hung (Tạo ngày: 1422929771)

4. Còn đau hơn (Tạo ngày: 1422943730)

5. Chắc chắn là thế rồi! (Tạo ngày: 1422943781)

6. Bush, Putin và chú phi công Việt Nam (Tạo ngày: 1422946488)

7. Cuộc thi thở khói thuốc tạo hình (Tạo ngày: 1422960201)

8. Chọi gà (Tạo ngày: 1422989787)

9. Rắm của con đấy ạ (Tạo ngày: 1423107221)

10. Thơ vịnh con chó (Tạo ngày: 1423107480)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: