Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Có một vị sư một lần lên xe buýt "chẳng may" ngồi cạnh một em chân đã dài mà "nhà lại nghèo".
Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi:
- Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái:
- Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo:
- Thế thì giữa hai chân em cũng có...
Nhà sư tò mò????
- Có cái gì cơ? Cô gái:
- Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa

(lấy xác chết đưa vào quan tài..., thế mà cũng không hiểu)

Chào quá tử tế

Cô gái trách chàng trai:
- Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "chào bác, cháu về" thôi à. Lần sau đến nhà em, khi về anh chào tử tế vào nhé, ví dụ như:
Bố nghỉ, con về. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim. Anh bèn chào:
- Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về.

Thơ cóc nổ

Hận đời không đối thủ
Hận mình quá tài ba
Hận mình được sinh ra
Để làm trùm thiên hạ
Hận thế gian chưa đủ
Hận cả dải ngân hà
Cả vũ trụ bao la
Chỉ mình ta sáng chói !

(...hết chổ nói)

Giờ AV, cô giáo cho học sinh tập giao tiếp và ghi vào báo cáo . Hai thằng bạn hỏi nhau: Mày thích loại nhạc gì ?
- Pop. Còn mày ?
- Disco.
- Rồi ghi vô đi.
- Nhưng mà 2 từ đó viết sao ?
- Tao cũng hông biết , thôi ghi phiên âm đi, có lấy điểm đâu.
Thằng bạn gật gù, ghi vào báo cáo: Thể loại nhạc ưa thích : Póp Đít-Cô

Chất mới

Con Gái" là một chất màu trắng, ưa nhìn, có mùi thơm dễ thở. Tỷ trọng đối với thời gian cho bởi công thức:
d=M/t (M:kg, t: tuổi)
- Trung bình "Con Gái" có trọng lượng 45kg khi 18 tuổi, chất "Con Gái" khó tan trong các môi trường bắn bida, sân banh, sân võ,...
Nhưng dễ tan trong các môi trường như quán sinh tố, chè, kem, kẹo,...
Tuy nhiên dưới áp suất của "cha mẹ" chất "Con Gái" có thể kết tủa "ở nhà" hoặc "trong xó bếp" nhưng khi gặp xúc tác "con trai", "con gái" sẽ hóa hơi và bay đi mất

Cút, Cu và Đớp

Tục xưa đặt tên xấu thì dễ nuôi
Nhà nọ có 3 thằng con trai được đặt tên là Cút, Cu và Đớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi nhà. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần. Người bạn cũng vui lắm. Đến bữa ăn người vợ bảo thằng út:
- Dọn cơm cho bác, Đớp! Người bạn hơi phật lòng. Ăn qua loa vài bát rồi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ 2:
- Lấy nước cho bác rửa, Cu! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, đành bảo thằng cu lớn:
- Dắt xe cho bác, Cút

Cô gái trách chàng trai:
- Sao khi về anh chào bố mẹ em cụt lủn thế. Anh chỉ biết chào "chào bác, cháu về" thôi à. Lần sau đến nhà em, khi về anh chào tử tế vào nhé, ví dụ như:
Bố nghỉ, con về. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo, ông bố đang chơi điện tử còn các em đang xem phim. Anh bèn chào:
- Mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về.

Thơ cóc nổ

Hận đời không đối thủ
Hận mình quá tài ba
Hận mình được sinh ra
Để làm trùm thiên hạ
Hận thế gian chưa đủ
Hận cả dải ngân hà
Cả vũ trụ bao la
Chỉ mình ta sáng chói !

(...hết chổ nói)

Bỏ tật tò mò

Một đám bệnh nhân tâm thần đi quanh một cái giếng và đồng thanh hô 13..,13.. liên tục.
Ông bác sĩ thấy vậy rất ngạc nhiên và đến xem trong cái giếng có gì, ông lại gần và nhìn vào cái giêng thấy ko có gì cả. Bất ngờ ông bị đám bệnh nhân kia đẩy xuống giếng, sau đó họ tiếp tục hô: " 14..,14.."

Con Gái" là một chất màu trắng, ưa nhìn, có mùi thơm dễ thở. Tỷ trọng đối với thời gian cho bởi công thức:
d=M/t (M:kg, t: tuổi)
- Trung bình "Con Gái" có trọng lượng 45kg khi 18 tuổi, chất "Con Gái" khó tan trong các môi trường bắn bida, sân banh, sân võ,...
Nhưng dễ tan trong các môi trường như quán sinh tố, chè, kem, kẹo,...
Tuy nhiên dưới áp suất của "cha mẹ" chất "Con Gái" có thể kết tủa "ở nhà" hoặc "trong xó bếp" nhưng khi gặp xúc tác "con trai", "con gái" sẽ hóa hơi và bay đi mất

Cút, Cu và Đớp

Tục xưa đặt tên xấu thì dễ nuôi
Nhà nọ có 3 thằng con trai được đặt tên là Cút, Cu và Đớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi nhà. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần. Người bạn cũng vui lắm. Đến bữa ăn người vợ bảo thằng út:
- Dọn cơm cho bác, Đớp! Người bạn hơi phật lòng. Ăn qua loa vài bát rồi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ 2:
- Lấy nước cho bác rửa, Cu! Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, đành bảo thằng cu lớn:
- Dắt xe cho bác, Cút

Bóp trên, bóp dưới

Vợ: Bực cả mình, ngày nào Anh cũng chỉ bóp ở trên ah.
Chồng: Em nhìn lại đi, tối hôm qua Anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?
Vợ: Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này?
Chồng: Em nói nhiều quá...
Bà già vợ: Hai đứa này... đánh răng cũng nhức đầu!!!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Vì sao nàng thi rớt thanh lịch? (Tạo ngày: 1422607708)

3. Giàu có (Tạo ngày: 1422847108)

4. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

5. Chả giấu gì bác (Tạo ngày: 1422848215)

6. Câu đối có chí khí (Tạo ngày: 1422848406)

7. Sao chưa mời tôi ăn? (Tạo ngày: 1422848546)

8. Đất nứt con bọ hung (Tạo ngày: 1422929771)

9. Diêm Vương thèm ăn thịt (Tạo ngày: 1422943386)

10. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: