Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

10-02-2015

Anh chàng thất nghiệp than với bạn:
- Hôm trước tớ xin việc tại một công ty và trải qua vòng phỏng vấn một cách xuất sắc.
- Chúc mừng cậu!
- Nhưng… khi kiểm tra hồ sơ của tớ, họ bảo không trúng tuyển.
- Sao vậy?

- Họ bảo bằng của tớ là bằng giả.
- Sao họ biết?
- Thì chính họ bán bằng cho tớ.

Giờ nghỉ trưa trong nhà trẻ, Tí và Tèo nằm cạnh nhau rúc rích nói chuyện mà không chịu ngủ.

Tí đưa ra một câu đố bạn mình:

- Này, bạn có biết cái gì xảy ra nhanh nhất quả đất không?

- Ý nghĩ chứ còn gì nữa. Vừa mới nghĩ đến từ "chip chip" là tớ đã thấy rỏ dãi ra rồi. Thèm lắm!

- Sai! "Tè dầm" là nhanh nhất, thậm chí tớ chưa kịp nghĩ thì đã thấy ướt đầm rồi.

 Quá nhiều đồ không hợp vệ sinh tràn lan trên thị trường nên mọi người bảo nhau thôi cứ "ngó lơ" mà ăn.

- Trong lúc dân tình sấp ngửa lo kiếm Tết, sắm sửa miếng ăn, thức uống cho 9 ngày nghỉ, vậy mà nhiều người vẫn "để mắt" tới hội nghị trực tuyến với 650 điểm cầu đấy.

- Ông có phóng đại không đấy? Tết đến nơi ai còn bụng dạ nào mà ngồi theo dõi hội nghị, hội thảo.

- Xem ra trình độ dân trí của ông vẫn thấp… sát đất. Đây là hội nghị về phòng chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm, thu hút tới 10.000 cán bộ y tế, bàn về ăn uống ngày Tết cho người dân, trong đó có ông, có tôi thì ai chẳng chăm chú lắng nghe.

"Sợ thì đừng xơi, xơi thì đừng sợ..."

Ảnh minh họa

- Vậy thì ông ghi nhận, ghi nhớ được những con số bổ ích gì có thể truyền đạt cho những người "đói" thông tin?

- Theo những gì được báo cáo trong cuộc thanh tra mới đây, tình hình an toàn thực phẩm hiện nay gần ở mức… mỹ mãn.

- Tôi mắc bệnh đa nghi mạn tính chứ không cả tin, lạc quan như ông. Báo cáo "đẹp" như thế chỉ có trên giấy còn những vụ hàng chục tấn thịt gà đông lạnh, phụ phẩm lợn, bò, rồi thực phẩm chức năng, bánh mứt kẹo kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh… thì trên báo vẫn ngập tràn.

- Chuyện đó ai chẳng biết, ngay vị đại diện Bộ Y tế cũng đã hỏi vặn: "Sao báo cáo nào cũng đẹp mà người dân vẫn kêu về an toàn thực phẩm?".

- Chẳng qua là "vặn" cho phải phép thôi, chứ cũng chẳng giải quyết được gì. Đoàn kiểm tra đi lấy mẫu nhưng từ chợ đến siêu thị đều biết trước rồi cho nên hàng bẩn có thấy đâu.

- Thôi thì đành tặc lưỡi như mấy bà nội trợ. Đã sợ thì đừng xơi, mà xơi rồi thì đừng sợ. Mấy ngày Tết nên niệm Phật ăn đồ chay, may ra đỡ sợ họa vào từ miệng.

Có một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng mãi vẫn không dám nói ra.
Một hôm nọ, chàng lấy hết can đảm, dùng điện thoại viết một tin nhắn bày tỏ tình cảm với nàng và gửi đi lúc 12h đêm. Ngay sau đó, có tiếng báo tin nhắn mới đến nhưng chàng quyết định không đọc, để hôm sau dậy sẽ đọc.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc chàng liền tìm điện thoại để đọc tin nhắn. Nhưng thật bất ngờ, tin nhắn đến không phải của nàng mà của…
Tổng đài với nội dung: Thuê bao quý khách không đủ tiền để thực hiện tin nhắn này, xin vui lòng nạp thêm.”

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Vì sao nàng thi rớt thanh lịch? (Tạo ngày: 1422607708)

3. Giàu có (Tạo ngày: 1422847108)

4. Trung tâm máy tính (Tạo ngày: 1422847277)

5. Chả giấu gì bác (Tạo ngày: 1422848215)

6. Vova viết tắt (Tạo ngày: 1422852198)

7. Đầu to bằng cái bồ (Tạo ngày: 1422929707)

8. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

9. Bush, Putin và chú phi công Việt Nam (Tạo ngày: 1422946488)

10. Việt Nam thi gan dạ (Tạo ngày: 1422946995)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: