Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Hai vợ chồng nhà nọ quyết định sẽ dùng mật mã để ám chỉ "chuyện ấy", nhằm tránh cho các con biết. Họ quyết định dùng từ "máy đánh chữ".

Một hôm, ông chồng nói với cô con gái 5 tuổi của mình: "Hãy đi nói với mẹ là bố cần đánh một lá thư". Cô con gái chạy đi kể với mẹ, bà mẹ liền nói: "Bảo với bố là không thể đánh máy bây giờ vì chiếc máy đang bị treo băng đỏ". Cô bé lại chạy đi báo với cha.

Mấy ngày sau, bà mẹ nói với con: "Đi bảo bố là bây giờ bố có thể đánh máy được rồi". Cô bé chạy đi, rồi quay lại và tuyên bố: "Bố bảo không cần đến máy đánh chữ nữa, bố đã viết thư bằng tay rồi"

Đăng ký giấy kết hôn

Có một cặp vợ chồng sau đám cưới mới ra xã làm giấy kết hôn. Tại xã, nữ cán bộ phụ trách hộ tịch hỏi:
-Tên chồng?
-Dạ, Nguyễn Văn Tèo.
-Tên vợ?
-Dạ, Nguyễn Thị Chiêm.
-Chim có "ê" hay không?
-Dạ, thưa cán bộ, hôm qua em không ê, nhưng hôm nay nó ê quá ạ!

(Cán bộ đơ lun)

Boy và girl

Níu girl mặc đồ của boy thì là girl cá tính, níu boy mặc đồ của girl thì 2 fai.
Níu girl chơi thể thao thì girl năng động, níu boy chới búp bê thì boy gay.
Níu girl đánh boy thì girl tự vệ, níu boy đánh girl thì boy vũ phu.
Níu girl hun boy gọi là bày tỏ tình củm con boy hun girl goi la dê
...lúc nèo cũng là các boy chịu thiệt ...Tội wé! bỡi zậy mấy girl phải xương mấy boy nhé.

Chí Phèo: "Nó vừa chơi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, mạng lag là nó chửi, nhảy Au mà miss nó càng chửi. Bắt đầu nó chửi game. Có hề gì? Game là của riêng ai? Rồi nó chửi nhà phát hành. Thế cũng chẳng sao. Nhà phát hành thì ngày nào chả bị chửi. Tức mình, nó lại chửi cả cộng đồng game. Nhưng cả làng game ai cũng nhủ: Chắc nó chừa mình ra! Rồi nó chửi thằng đang đọc tin nhắn này, nhưng người này nghĩ: ''Hik! chắc tại mình ngu quá nên nó mới chửi" ._. => hic... nhưng ko thể chỉ để mỗi mình bị chửi !!!!! Phải gửi tiếp thôi =.=" ép buộc mà.

Hậu quả

Một anh chàng rời công sở về nhà vào chiều thứ sáu. Nhưng hôm đó lại là ngày lĩnh lương, trong túi sẵn tiền nên anh ta gọi vài người bạn đi nhậu rồi tiếp tục đi chơi cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần mới về nhà.

Khi anh ta trở về nhà vào đêm chủ nhật, người vợ mặt mũi hằm hằm đang đứng đợi ở cửa, sa sả mắng nhiếc suốt hơn 2 giờ. Cuối cùng, cô vợ cũng thôi lải nhải và hỏi chồng:

-Anh có thích không nhìn thấy trong vài ba ngày không?

-Có chứ! - Ông chồng vẫn còn hơi men đáp.

Ngày thứ hai qua đi, anh ta không thấy mặt vợ đâu. Ngày thứ ba và thứ tư cũng thế. Nhưng tới hôm thứ năm, chỗ sưng xẹp bớt đi, đủ để cho anh ta nhìn thấy đôi chút hình bóng của người vợ qua khoé mắt...

Tuổi cũng có V.A.T

Một nàng kế toán tuổi đã ngoài "băm" mà chưa có gì. Nàng lấy làm lo lắm, có ai hỏi cũng bảo mình mới 30. Nhưng rồi nhờ mai mối, nàng cũng kiếm được một chàng kha khá.

Đến khi ra phường làm đăng ký kết hôn, chàng mới ngã ngửa:

- Sao em nói với anh là em mới 30 tuổi?

- Thì đúng rồi còn gì, anh phải hiểu là em 30 chưa V.A.T, tức là phải cộng thêm 10% nữa. Hí hí... thôi ký đi cưng.

Một anh chàng rời công sở về nhà vào chiều thứ sáu. Nhưng hôm đó lại là ngày lĩnh lương, trong túi sẵn tiền nên anh ta gọi vài người bạn đi nhậu rồi tiếp tục đi chơi cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần mới về nhà.

Khi anh ta trở về nhà vào đêm chủ nhật, người vợ mặt mũi hằm hằm đang đứng đợi ở cửa, sa sả mắng nhiếc suốt hơn 2 giờ. Cuối cùng, cô vợ cũng thôi lải nhải và hỏi chồng:

-Anh có thích không nhìn thấy trong vài ba ngày không?

-Có chứ! - Ông chồng vẫn còn hơi men đáp.

Ngày thứ hai qua đi, anh ta không thấy mặt vợ đâu. Ngày thứ ba và thứ tư cũng thế. Nhưng tới hôm thứ năm, chỗ sưng xẹp bớt đi, đủ để cho anh ta nhìn thấy đôi chút hình bóng của người vợ qua khoé mắt...

Tuổi cũng có V.A.T

Một nàng kế toán tuổi đã ngoài "băm" mà chưa có gì. Nàng lấy làm lo lắm, có ai hỏi cũng bảo mình mới 30. Nhưng rồi nhờ mai mối, nàng cũng kiếm được một chàng kha khá.

Đến khi ra phường làm đăng ký kết hôn, chàng mới ngã ngửa:

- Sao em nói với anh là em mới 30 tuổi?

- Thì đúng rồi còn gì, anh phải hiểu là em 30 chưa V.A.T, tức là phải cộng thêm 10% nữa. Hí hí... thôi ký đi cưng.

Chợt ngộ ra !

Bạn đang ở trên xe bus và đột nhiên bạn muốn...đánh trung tiện. Nhạc thì rất to nên bạn căn sao cho phát trung tiện khớp với nhịp trống thình thình. Rất ổn! Sau vài bài hát, bạn thấy thoải mái hơn. Khi tới trạm dừng, bạn xuống xe, mọi người nhìn bạn chằm chằm. Và đó là lúc bạn nhớ ra một điều: bạn đang nghe Ipod

Cô và chàng đi vào công viện tâm sự... (gần đó có một bà đang giải quyết...trong lùm cây). Cô gái nũng nịu hỏi:
- "Anh có yêu em không? Anh không yêu em là em cho anh coi!"
...Chàng dẹo giọng trả lời:
- "Anh rất yêu em, nếu em không yêu anh thì anh cũng chết cho em coi!"...
Bà già nảy giờ nghe tức quá, liền chữi: "Tao mà không ỉ* được là tụi bây cũng chết!!!

Tại sao gà không có vú

1 con gà mái than với gà trống:
- A ơi, tại sao con người có "Zú" mà em lại không có?
Gà trống thủng thẳng
- Em có để làm gì! Anh có tay đâu ...

Vết thủng của cao su

Một vận động viên đua xe đạp chết vì bị thủng lốp xe khi đang trên đường đua. Người thân và bạn bè của anh đã đề lên mộ tay đua này dòng chữ: "Con người đáng thương này được sinh ra bởi một vết thủng của cao su và mất đi cũng bởi một vết thủng của cao su"

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Trung tâm máy tính (Tạo ngày: 1422847277)

2. Câu chuyện máy tính (Tạo ngày: 1422847471)

3. Mày để cho nó một chút (Tạo ngày: 1422847854)

4. Sao chưa mời tôi ăn? (Tạo ngày: 1422848546)

5. Dê đực chửa (Tạo ngày: 1422930388)

6. Bush, Putin và chú phi công Việt Nam (Tạo ngày: 1422946488)

7. Chú Việt Nam đi đấu thầu (Tạo ngày: 1422958636)

8. Chuyến bay định mệnh (Tạo ngày: 1422960361)

9. Gia đinh ruồi đi chu du (Tạo ngày: 1422960662)

10. Tai nạn máy bay (Tạo ngày: 1422960981)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: