Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

01-04-2015

Hai cụ già than thở với nhau, 1 cụ nói:

- Số tôi bất hạnh, đã gần kề miệng lỗ, có 3 cô con gái đến tuổi trưởng thành nhưng chỉ có 2 chàng rể.

Cụ kia nói:

- Cụ bất hạnh thế nào bằng tôi, tôi có 1 cô con gái thì có tới 3 chàng rể rồi.

Một ông đã đứng tuổi đến phòng đăng ký kết hôn. Sau khi xem lý lịch của cả 2 bên, nhân viên phòng đăng ký kết hôn nói:

- Ông bà có quan hệ huyết thống trong phạm vi 3 đời, như vậy không thể kết hôn được.

Ông này ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Chúng tôi xin chấp hành luật pháp, nhưng bà này có cô con gái đã ngoài 20 tuổi. Tôi và cô ta có quan hệ quá 3 đời. Vậy tôi xin kết hôn với cô ấy.

- Chị mình đã ngoài 40 tuổi, vừa rồi chị mình mới đi lấy chồng.

- Thế chị ấy mang lại hạnh phúc cho ai đấy?

- Cả nhà nhà mình.

Sếp: Cậu làm ở ngành phòng chống tệ nạn xã hội, tại sao cậu lại đến lầu xanh để vui thú với gái mại dâm?

Nhân viên: Từ trước ngành ta chỉ phòng chống trên giấy nên không hiệu quả. Nay em đi thực tế để biết thực tế nó thế nào thì mới đề ra phương án phòng chống có kết quả tốt.

Sếp: Thế cậu nghĩ ra được phương án gì rồi?

Nhân viên: Thưa sếp, cứ một chọi một thì ngành ta thắng tuyệt đối.

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

2. Khi microsoft mở quán bar (Tạo ngày: 1422847364)

3. Đất nứt con bọ hung (Tạo ngày: 1422929771)

4. Còn đau hơn (Tạo ngày: 1422943730)

5. Bush, Putin và chú phi công Việt Nam (Tạo ngày: 1422946488)

6. Ai sợ ai? Việt Nam? (Tạo ngày: 1422947111)

7. Rắm của con đấy ạ (Tạo ngày: 1423107221)

8. Thơ vịnh con chó (Tạo ngày: 1423107480)

9. Song kiếm hợp bích (Tạo ngày: 1423188320)

10. Gã khờ trúng xổ số (Tạo ngày: 1423233723)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: