Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

16-12-2019

Tôi vội vã lục tung căn nhà để tìm ra kẻ cặn bã đang ngủ với ả và thấy hắn đang treo người lơ lửng ngoài ban công...

Vào một ngày nọ, trước cổng thiên đường có 3 người đàn ông sống cùng một thành phố tiến vào. Viên quan cai quản Peter rất ngạc nhiên vì điều này trước giờ chưa từng xảy ra. Hắn nói với ba người mới đến: “Ta sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này! Còn bây giờ, từng người các người trình bày nguyên nhân cái chết của mình”.

Người đàn ông đầu tiên sụt sùi: “Chuyện là thế này, tôi có tiền sử bệnh tim và từ lâu đã nghi ngờ vợ mình ngoại tình. Một ngày nọ, tôi tan làm sớm thì phát hiện ra cô ta nằm trần truồng trong nhà. Tôi vội vã lục tung căn nhà để tìm ra kẻ cặn bã đang ngủ với ả và thấy hắn đang treo người lơ lửng ngoài ban công.

Trong cơn tức giận, tôi giẫm chân lên những ngón tay đang bám vào ban công của hắn ta và hắn rơi từ tầng 20 xuống. Hắn ta rơi xuống một bụi rậm gần khu chung cư nên tôi đã ném tủ lạnh xuống chỗ đó để nghiền nát y. Vì quá bực tức nên tôi lên cơn đau tim và chết”.

Người thứ hai trình bày: “Tôi là công nhân lau cửa kính của một khu chung cư. Khi đang làm việc thì tôi bị trượt chân khỏi giàn giáo. May mắn thay, tôi bám được vào ban công, nhưng tên điên nào đó giẫm lên tay tôi. Vì quá đau nên tôi thả tay, rơi từ tầng 20 xuống nhưng hạ cánh an toàn trong một bụi cỏ rậm rạp. Khi ngẩng đầu lên thì tôi thấy một chiếc tủ lạnh đang rơi từ trên trời xuống và tôi chết”.

“Wow, thật li kì. Thế còn anh thì sao?”, Peter quay sang hỏi gã thứ ba.

“Ừ thì, tôi đang trần truồng trong một chiếc tủ lạnh…”

Gia đình kì quặc

John mời Peter về nhà mình ăn tối vì cả hai là đồng nghiệp tốt ở công ty. Khi cả hai vừa mở cửa thì vợ của John chạy đến, ôm lấy cánh tay chồng mình và ôm hôn thắm thiết.

“Ôi chúa ơi, hai người lấy nhau được bao lâu rồi mà vẫn còn ngọt ngào thế?”, Peter ngạc nhiên hỏi.

“22 năm”, John trả lời.

“Anh chắc hẳn phải có một cuộc hôn nhân tuyệt vời lắm khi mà mỗi lần đi làm về trong 22 năm qua đều được vợ chào đón nồng nhiệt như thế”.

“Đừng có ngu ngốc thế chứ! Cô ấy hôn tôi chỉ để con chó ghen tỵ vì không được nựng thôi”.

Gái trẻ đi taxi trả tiền bằng... quần chip

Một cô gái trẻ đi taxi, lúc thanh toán, số tiền gần tới 300k thì cô mới giật mình phát hiện ra mình đã quên mang tiền.

Vô cùng bối rối, cô gái nhìn anh taxi chẳng biết làm sao. Anh chàng taxi bèn nháy mắt cười nói:

- Không đem tiền thật à? Thôi được, giờ giải quyết như thế này; em cứ cởi quần chip ra!

- Ôi, vậy thì thiệt thòi cho anh quá! – Cô gái nói

- Không thiệt gì cả, có khi anh còn phải trả em thêm tiền ấy chứ!

- Không, em nói thật mà, vì cái quần lót này em mua ngoài chợ có hai chục ngàn...

Khi bạn cũ vay tiền

Hai anh chàng bạn cũ tình cờ gặp nhau ở một nơi xa. Một anh ghé tai anh còn lại hỏi nhỏ:

- Cậu có thể cho tớ vay 500 ngàn được không?

- Xin lỗi nhé, cậu nói gì tớ không nghe được vì tai này bị điếc!

Anh vay tiền bèn quay sang tai bên kia nói to:

- Cho tớ vay 5 triệu!

- Cái gì cơ, vẫn chưa nghe rõ, thôi cậu nói lại vào bên phía tai 500 ngàn này đi!

Chuyện ma nửa đêm

Đêm qua đang ngủ say, bỗng dưng tôi cảm thấy rùng mình sợ hãi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng bởi những cơn gió lạnh kì lạ từ cuối giường thổi qua người.

Nhớ lại những dòng chữ đã đọc trong cuốn tử vi khi xem về số phận của mình tôi vô cùng sợ hãi bèn kéo chăn trùm kín mặt rồi lầm rầm cầu nguyện.

Kỳ lạ thay, một lát sau, những cơn gió quái quỷ đó bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cho đến tận gần sáng tôi mới phát hiện ra rằng đêm qua nhà tôi bị cúp điện, khiến cái quạt cây đang bật tắt ngúm. Nhớ lại đến giờ vẫn còn sợ!

Không ai dám ngồi gần

Một anh chàng quê ở Miền Trung kể về mẹo đi xe khách về quê mỗi dịp lễ tết:

“Những ngày này ai cũng biết, kiếm được một chỗ ngồi tử tế trên các chuyến xe đò cực kỳ vất vả. Bởi những chuyến xe ấy luôn chật như nêm cối.

Tuy nhiên, có một mẹo nhỏ giúp bạn có thể kiếm được chỗ ngồi thoải mái hơn, đó là trước khi lên xe bạn hãy bí mật pha vài gói ngũ cốc rồi đổ vào túi nilon, giấu kín đem lên xe, xe chạy được một lúc nếu thấy chật chội thì lấy nó ra rồi “ọe ọe” lên mấy tiếng và giả bộ nôn thốc nôn tháo vào cái túi ngũ cốc ấy. Đảm bảo chỉ sau 20 giây, tự dưng bạn sẽ có chỗ ngồi rộng hẳn.

Nếu vẫn chưa ưng ý lắm về chỗ ngồi thì bạn lại tiếp tục cắm luôn ống hút vào cái túi đó, mút chùn chụt, đảm bảo chỗ ngồi của bạn sẽ tự dưng rộng gấp 3...”

Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn.

– Cô đã không trả lời được 2 câu đầu tiên hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây.

Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy.

Cô gái trả lời:

– Số 11 thưa ông.

– Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng.

Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng:

– Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy?

Sếp cười bảo:

– Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi.

Cô gái cười lớn:

– Không phải 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Nhân vật bí ẩn (Tạo ngày: 1422607744)

2. Vô duyên (Tạo ngày: 1422847070)

3. Phóng sinh (Tạo ngày: 1422848133)

4. Đóng oản (Tạo ngày: 1422851930)

5. Vova viết tắt (Tạo ngày: 1422852198)

6. Diêm Vương thèm ăn thịt (Tạo ngày: 1422943386)

7. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

8. Vova đi thi tốt nghiệp (Tạo ngày: 1422943954)

9. Bush, Putin và chú phi công Việt Nam (Tạo ngày: 1422946488)

10. Vòng quanh thế giới (Tạo ngày: 1422947462)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: