Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Sau 3 tháng hè, MR gặp lại AD. – MR: Ngày trước tôi hay gọi bà là “Hột mít”, bây giờ nhìn ra ko phải. – AD (mắc cỡ): Vậy bây giờ tôi là gì ? – MR: Ờ…quả mít. – AD: (xách guốc lên)…
Tiết sinh vật – Cô: Minh hãy cho cô biết: Hóoc môn là gì ! – Minh (hỏang hốt): thưa cô …Hóoc môn là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ ! – Cô: !?!?
– Thầy: Hôm qua giờ vẽ , sao em chỉ nộp giấy trắng hả ? – Trò : Em vẽ đấy chứ ạ. Nhưng chủ đề của em là “sữa tươi nguyên chất thầy mà thầy!” – Thầy: xỉu.
– Lan: Tôi hỏi thật ông nhé! Mong ông đừng giận: Một tuần ông gội đầu mấy lần vậy ? – Hùng: Bà hỏi làm tôi khó trả lời quá. Đáng lẽ bà phải hỏi là: “Mấy tuần ông gội đầu một lần mới phải chứ?”
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Phát hiện lịch sử (Tạo ngày: 1422946578)

2. Phát minh của Việt Nam (Tạo ngày: 1422958705)

3. Chịu nộp tiền phạt... (Tạo ngày: 1423017635)

4. Khi phát cỏ ruộng (Tạo ngày: 1425985107)

5. Đã phạt 3 lần rồi (Tạo ngày: 1426090029)

6. Phát biểu (Tạo ngày: 1426216156)

7. Bách phát bách trúng (Tạo ngày: 1426654176)

8. Để xếp phát biểu trước (Tạo ngày: 1427384576)

9. Luôn luôn để sếp phát biểu trước. (Tạo ngày: 1429686177)

10. Phạt nhầm thầy giáo, buồn cười vãi (Tạo ngày: 1431103716)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: