Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Một nhân viên đang du hí ngày thứ bảy cuối tuần thì bất ngờ nhận điện thoại của sếp. – Chết, sếp gọi. – Alo em nghe anh ơi. – Oh tôi biết hôm nay là thứ bảy, nhưng nhiều việc quá, cậu đến làm được không? – Dạ được không có gì ạ, nhưng hôm nay đường đông lắm, em sợ tắc đường nên chắc sẽ đến muộn đấy ạ. – Không sao, bao giờ cậu đến được? – Dạ thứ hai ạ.
Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường: – Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty – một thanh niên rất có triển vọ ng. Anh ấy đã phấn đấu rất t ốt, vào đây như một người thợ bình thường. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh. Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên: – Có phải thế không? – Thưa bố, vâng ạ!
Một thanh niên đi xem bói. Anh nói với thầy chiêm tinh: – Tôi muốn biết về tương lai của mình. – Tôi sẽ trả lời hai câu hỏi của anh với giá 500 franc. – 500 franc cho hai câu hỏi! Bà có thấy là quá đắt không? – Đắt với những câu hỏi ngớ ngẩn. Mời anh hỏi câu thứ hai.
Thủ trưởng đập bàn quát to: – Cậu hãy nói cho tôi biết, ở đây ai là cấp trên, hả? – Thưa sếp, tất nhiên không phải là em rồi. – Thế mà cậu dám ăn nói nhảm nhí như vậy hả?
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Hợp tác với Việt Nam (Tạo ngày: 1422959759)

2. Hết tác dụng (Tạo ngày: 1425030809)

3. Để có được tác hại (Tạo ngày: 1426613805)

4. Bộ ngực có tác dụng gì? (Tạo ngày: 1427131815)

5. Đường hầm cũ (Tạo ngày: 1427132290)

6. Nghiêm Cấm Ra Đường Dưới Mọi Hình Thức (Tạo ngày: 1429233477)

7. Sự đổi mới trong công tác giảng dạy (Tạo ngày: 1429945977)

8. Ai là tác giả truyện Kiều (Tạo ngày: 1454837398)

9. Tây Du Ký Chế: Hồi 10 cương đạo chặn đường tam tạng (Tạo ngày: 1478089424)

10. Tác dụng phụ (Tạo ngày: 1535355609)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: