Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

17-04-2015

1. Buổi sáng cho tiền thằng ăn mày bị gãy tay ngoài đường. Buổi tối gặp nó lành lặn nhảy nhót uống rượu ngoại ôm chân dài trong quán Bar.
2. Đêm khuya thấy đứa bé khóc vì bị lạc đường tội nghiệp đưa nó về theo địa chỉ nó nói. Ai ngờ tới nơi bị phục kích đánh hội đồng và cướp hết đt, ví, xe.

ALÔ!!! 113 NGHE!
- Ở đây nhiều người chết quá Chú ơi :(((
- Ở ĐÂU? NÓI LIỀN CHÚ ĐẾN NGAY!!!
.
.
.
- DẠ ở Nghĩa Địa.
 

Trong giờ thi môn tập làm văn:

Đề: Em hãy tả cảnh trường em trước giờ học.

Bài làm của một học sinh lớp 4:

"Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú".

Cô thủ quỹ đi khám mắt, đồng nghiệp ở nhà nhắn tin không dấu hỏi thăm:

- Chi dang o dau, da kham xong chua?.

Cô thủ quỹ trả lời:

- Dang hoi chan, met moi lam roi.

Cả phòng đọc tin nhắn không hiểu nên tranh nhau dịch, mỗi người một ý kiến:

- Cô thủ quỹ bị hôi chân, mà đi khám mắt thì liên quan gì đến hôi chân nhỉ?

- Không cô ấy đang nói là hơi chán vì vế sau nói là mệt mỏi lắm, chắc bệnh nặng rồi.

Không ai chịu ai bèn sai một anh gọi điện hỏi. Lúc này cả phòng mới vỡ lẽ là cô thủ quỹ đang đợi để bác sĩ hội chẩn, nên hơi mệt.

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Rao làng (Tạo ngày: 1422848480)

2. Sao chưa mời tôi ăn? (Tạo ngày: 1422848546)

3. Những người dũng cảm nhất hành tinh (Tạo ngày: 1422959560)

4. Cuộc thi thở khói thuốc tạo hình (Tạo ngày: 1422960201)

5. Đơn xin chôn trâu (Tạo ngày: 1422961166)

6. Mẹo trẩy kinh (Tạo ngày: 1422961228)

7. Quỳnh trả ơn chúa Liễu (Tạo ngày: 1422988797)

8. Trả nợ anh lái đò (Tạo ngày: 1422989516)

9. Nhặt bã trầu (Tạo ngày: 1422989719)

10. Rắm của con đấy ạ (Tạo ngày: 1423107221)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: