Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Cảnh sát hỏi một cô gái vừa đến trình báo bị cướp:

- Tại sao cô bị tên cướp giật mất dây chuyền vàng mà không kêu ngay, lại để nó chạy cả trăm mét mới hô hoán?

- Dạ!...Dạ!... Em không nghĩ là tình huống lại đến mức tồi tệ như vậy. Đầu tiên em thấy tay nó lần vào cổ em, em không nghĩ là nó giật dây chuyền, ai dè...

Hai vợ chồng đi phố, dù đèn đỏ nhưng ông chồng vẫn không dừng bước. Anh cảnh sát trông thấy hét lớn nạt ông.

Bà vợ nổi giận xông lên, nói với viên cảnh sát:

- Ông gan thật! Ngoài tôi ra, không ai có quyền... nạt chồng tôi cả.

- !?

Bà nọ gọi điện thoại cằn nhằn công ty bảo hành chuông cửa:

- Tôi chờ cả ngày mà các anh chẳng cử ai đến sửa cái chuông cửa bị tịt, thế là sao?

- Có đấy thưa bà! Anh thợ đến bấm chuông cả ba, bốn lần mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả. Sau đó đến lượt tôi đến kiểm tra thì kết quả vẫn vậy.

- hic, ....

Cô gái hát:

- Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm...

Chàng trai chen vào:

- Trời! Thế thì coi như mất toi chiếc áo rồi còn gì.

- Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ sang sông.

- Thế là tự nhiên thằng lái đó được cái áo, sướng thế chứ!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Con gái kiểu internet (Tạo ngày: 1422847155)

2. Đầu to bằng cái bồ (Tạo ngày: 1422929707)

3. Ai sợ ai? Việt Nam? (Tạo ngày: 1422947111)

4. Giải noben thế giới (Tạo ngày: 1422960495)

5. Tai nạn máy bay (Tạo ngày: 1422960981)

6. Vova ngắm gái (Tạo ngày: 1422979850)

7. Trả nợ anh lái đò (Tạo ngày: 1422989516)

8. Chê vợ không bằng gái điếm (Tạo ngày: 1423017152)

9. Lãng tai (Tạo ngày: 1423117283)

10. Cô gái trả lời điện thoại  (Tạo ngày: 1423120728)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: