Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Sĩ quan cấp trên hỏi cậu lính:

- Này, cậu không biết nhiều người đã chết vì rượu à?

- Có ạ, nhưng một người lính không được phép sợ chết.

Lần đầu ăn đồ hộp

Một bệnh nhân đi khám bác sĩ:

- Hôm qua ăn đồ hộp lần đầu tiên, rồi cảm thấy nằng nặng khó chịu trong bụng thế nào ấy.

- Chắc là đồ quá đát. Thế ông mở ra có mùi thiu không?

- Chẳng nhẽ tôi phải mở nó ra nữa à?

Một bệnh nhân đi khám bác sĩ:

- Hôm qua ăn đồ hộp lần đầu tiên, rồi cảm thấy nằng nặng khó chịu trong bụng thế nào ấy.

- Chắc là đồ quá đát. Thế ông mở ra có mùi thiu không?

- Chẳng nhẽ tôi phải mở nó ra nữa à?

Trong nhà hàng, một quý bà nói với người phục vụ:
- Tôi không ăn cái thứ kinh khủng này đâu. Anh gọi đầu bếp ra đây!
- Thưa bà, gọi làm gì cho vô ích. Ông ta cũng sẽ không ăn đâu.

MR: Bà tin là tui ngồi chơi cũng có người cảm ơn không?

AD: Xạo quá đi ông!

MR: Không tin hả, mỗi tối hết chương trình ti vi thì người ta lại : "Cảm ơn quí khán giả đã quan tâm theo dõi" đấy!

Hèn gì

MR: Hôm qua dự sinh nhật nhỏ H, tui bị một trận sổ mũi quá trời!

AD: Hèn gì nhỏ H bảo với tui: "Thằng T lớp cậu là đứa... hỉ mũi chưa sạch!".

Tổ trác

MR tán gái.

MR: Anh ước gì được như thằng em của em để suốt ngày được em nựng nịu.

AD: Thôi đi ông, mỗi ngày tui thay tã cho nó tám lần lận đấy!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Khi microsoft mở quán bar (Tạo ngày: 1422847364)

2. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

3. Ai sợ ai? Việt Nam? (Tạo ngày: 1422947111)

4. Suýt Chết Vì Quả Đào (Tạo ngày: 1422988582)

5. Chê vợ không bằng gái điếm (Tạo ngày: 1423017152)

6. Không biết ghen (Tạo ngày: 1423120919)

7. Tin nổi không? (Tạo ngày: 1423122179)

8. Song kiếm hợp bích (Tạo ngày: 1423188320)

9. Gã khờ trúng xổ số (Tạo ngày: 1423233723)

10. Không cần bánh xe ... (Tạo ngày: 1423236671)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: