Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

MR1 : Mỗi lần tao lên trả bài là thầy chỉ hói có một câu rồi cho về !
MR2 : Sướng thế ! Câu gì ?
MR1 : Đây là lần không thuộc bài thứ mấy rồi ?

Thời gian đang chầm chậm trôi

Hai MR đang tắm sông.
MR1 : Ôi ! Lần đầu tiên tao nhìn thấy được thời gian đang chầm chậm trôi đi.
MR2 : Sao mày thấy được ?
MR1 : Thì cái đồng hồ xịn của mày đang bị nước cuốn đi kìa !
MR2 : Ối ! Trời ơi ! Thằng quỷ sứ.

Những chàng trai xứ nóng

Ba ông khách du lịch ngồi nói khoác với nhau. Ông thứ nhất :
- Ở nước , thời tiết nóng tới mức người vừa toát mồ hôi ra là bay hơi được rồi.
- Còn ở nước tôi thì chẳng cần phải xây dựng nhà máy sữa bột, vì sữa vừa vắt ra khỏi con bò là đã khô ngay thành sữa bột !
- Ăn nhằm gì !
- Ông thứ ba mới rề rà : Ở nước tôi, họ toàn phải đập nước đá nhỏ ra cho gà ăn để nó không đẻ trứng gà luộc đấy !

Do tình hình giá xăng hiện tại, gia đình chúng cần đổi gấp 01 Lexus LS460, 01 Cadillac DeVille 4.5, 01 Toyota Land Cruiser Prado 4.5 & 01 Mercedes SLK1 lấy 5 chiếc xe đạp (xe đạp thường, không phải xe đạp điện vì trước sau điện cũng lên theo xăng). Khi đổi phải chứng minh tài chính đề phòng trường hợp lừa gạt đổi xong bán xe lấy tiền mua xăng chạy xe.

Toàn cầu hóa là gì?

Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì?
Trả lời: Cái của công nương Diana
Hỏi: Sao kỳ dzậy?
Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan.

Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì?
Trả lời: Cái của công nương Diana
Hỏi: Sao kỳ dzậy?
Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky Scotland. Họ bị một đám paparazi Ý cỡi xe moto Nhật theo sát gót. Sau đó, họ được các bác sĩ Mỹ điều trị, sử dụng thuốc men của Brazil. Tin nhắn này được một người châu Phi gởi đến, đang dùng công nghệ của Bill Gates, và có lẽ bạn đang đọc những dòng này trên máy tính mà main của nó là của Đài Loan.

Một mũi tên hạ hai con chim

Tôn Tử dạy: Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim).
Làm trai nên biết: tán gái chỉ mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa mới là điều kiện đủ. Phàm là cha mẹ ai không muốn con gái mình lọt vào tay một thằng ngon lành? Mà con gái thì lại hay nể cha mẹ. "Hậu phương có vững vàng thì tiền tuyến mới không dao động" là vậy.
Có một câu chuyện vui về kế này: Một bà mẹ hỏi chàng rể tương lai: "Nếu bác và con gái bác rớt xuống sông nhưng chỉ cứu được một người thì cháu sẽ cứu ai?" Anh chàng láu cá không do dự trả lời: "Cháu sẽ cứu bác sau đó nhảy xuống sông chết cùng con gái bác để trọn tình."

Tôn Tử dạy: Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim).
Làm trai nên biết: tán gái chỉ mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa mới là điều kiện đủ. Phàm là cha mẹ ai không muốn con gái mình lọt vào tay một thằng ngon lành? Mà con gái thì lại hay nể cha mẹ. "Hậu phương có vững vàng thì tiền tuyến mới không dao động" là vậy.
Có một câu chuyện vui về kế này: Một bà mẹ hỏi chàng rể tương lai: "Nếu bác và con gái bác rớt xuống sông nhưng chỉ cứu được một người thì cháu sẽ cứu ai?" Anh chàng láu cá không do dự trả lời: "Cháu sẽ cứu bác sau đó nhảy xuống sông cùng con gái bác để trọn tình."

Quốc tế đàn ông 3 tháng 8

Em cứ ngồi ngắm hoa.
Em cứ ca cứ hát.
Anh sẽ lo rửa bát.
Anh sẽ lo quét nhà.
Anh sẽ lo giặt là.
Em uống gì anh pha.
Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết.
Món em ưa anh biết.
Em cứ chờ mà xem.
Em đánh phấn xoa kem.
Anh nhặt rau vo gạo.
Em ung dung đọc báo.
Anh tay nấu tay xào.
Anh tự làm không sao.
Đừng lo gì em nhé.
Tà áo em tuột chỉ.
Đưa anh khâu lại giùm.
Nho anh mua cả chùm.
Buồn mồm em cứ nếm.
Bạn gái em mà đến.
Cứ vô tư chuyện trò.
Anh tắm cho thằng cu.
Rồi anh ru nó ngủ.
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi".
Hết một ngày em ơi.
24h thôi nhé.

Ai lặng sâu hơn

Một thợ lặn đang lặn ngắm biển ở độ sâu 6 mét thì phát hiện một chàng trai khác ở cùng độ sâu mà không cần bình dưỡng khí, chân nhái hay bất cứ trang bị nào khác. Anh thợ lặn liền lặn sâu thêm 3 mét nhưng gã kia cũng chỉ mất một phút đã bắt kịp. Anh ta lặn sâu thêm 5 mét nữa nhưng cũng chỉ một phút sau lại bị bắt kịp. Vô cùng ngạc nhiên, anh ta rút ra mảnh giấy không thấm nước và cây bút chì, viết: "Thật kỳ diệu! Làm thế nào mà anh có thể lặn tới độ sâu này mà không cần trang thiết bị nào hết?". Anh chàng kia cầm lấy cây bút chì và viết nhanh vào tờ giấy: "Tao đang bị chết đuối, đồ ngu!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Câu chuyện máy tính (Tạo ngày: 1422847471)

2. Mày để cho nó một chút (Tạo ngày: 1422847854)

3. Câu đối có chí khí (Tạo ngày: 1422848406)

4. Câu đố (Tạo ngày: 1422988658)

5. Những lời cầu hôn "hay nhất quả đất" (Tạo ngày: 1423205866)

6. Chỉ vì một đồng xu.. (Tạo ngày: 1423237184)

7. Đôi câu đối chội (Tạo ngày: 1423486863)

8. Không phải một lần như thế này (Tạo ngày: 1423540489)

9. Ngửi phao câu (Tạo ngày: 1423550469)

10. Vova và một giấc mơ (Tạo ngày: 1425013141)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: