Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Trong phòng trực cấp cứu, ba bác sĩ đang đánh bạc. Họ lần lượt đặt giá cho ván bài của mình: – Tôi đặt 100.000! – Tôi chơi gấp đôi: 200.000! – Tôi chấp cả hai ông luôn: 500.000! Con bệnh ở giường bên không nén nổi tò mò vì thấy canh bạc đã đến hồi "khát cháy cổ", anh ta ráng hết sức nhỏm dậy nhìn: – Trời! Các ông chơi… bằng ống penixilin à?
Nhìn cô gái cười khoe hàm răng trắng đẹp quảng cáo cho thuốc đánh răng, một anh chàng khen: – Chà! Hàm răng trắng đẹp tuyệt trần! – Răng của mình đấy… – Khoác! – Thì chính mình trồng cho cô ta mà!
Bác sĩ dặn bệnh nhân: – Bà bị thiếu vitanin và chất xơ nghiêm trọng, cần ăn thật nhiều quả màu xanh và phải ăn cả vỏ không được gọt bỏ. – Tôi xin ghi nhận lời khuyên của ông. Đến hẹn khám lại, bác sĩ hỏi: – Cách ăn hoa quả như vậy có ảnh hưởng gì không? – Thưa không! Đào, lê, táo, nho… đều ổn cả, chỉ có… quả dừa thì ăn hơi lâu.
Bệnh nhân than phiền với bác sĩ: – Mấy cái răng ông lắp cho tôi hôm nọ, bây giờ đau quá! – À, điều đó chứng tỏ rằng chúng giống như răng thật.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Chả giấu gì bác (Tạo ngày: 1422848215)

2. Những người dũng cảm nhất hành tinh (Tạo ngày: 1422959560)

3. Không cười tớ... tớ trồng cây chuối (Tạo ngày: 1423498568)

4. Bác sĩ và bệnh nhân tâm thần (Tạo ngày: 1424016752)

5. Cũng thấy cảnh ấy (Tạo ngày: 1424369030)

6. Đánh trống cấm (Tạo ngày: 1424754453)

7. Dụng cụ nấu rượu (Tạo ngày: 1425003102)

8. Hết tác dụng (Tạo ngày: 1425030809)

9. Vova trong giờ kể chuyện (Tạo ngày: 1425531983)

10. Con chó săn dũng cảm (Tạo ngày: 1425962197)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: