Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Sau khi cắt tóc xong, anh chàng nói với người chủ cửa hiệu: "Anh cạo râu cho luôn đi, nhưng phải thật nhẵn đấy nhé!"
- Được thôi. Chỉ cần anh ngậm quả bóng bàn này vào miệng, phùng má lên để tôi có thể thực hiện những đường cạo nghệ thuật và chính xác.
Quả bóng bàn khiến cho việc cạo râu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Giữa chừng, anh chàng bắt chuyện:
- Nhưng mà này, quả bóng nhỏ thế, nhỡ đâu tôi nuốt mất thì biết làm sao?
Người chủ quán mỉm cười trả lời:
- Thì ngày mai anh lại mang nó đến trả cho tôi như những khách hàng trước đây vẫn làm thôi mà!
- !!!!!

Ca dao tục ngữ thời hiện đại

Buồn buồn tự tử chơi. Ai dè chết thật buồn ơi là buồn.
Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương
Kênh mương mà dám xem thường biển cả
Ngóc ngách cứ thích lạng lách với đại lộ
Phấn mốc lại bốc phét với vôi tôi
Xôi thiu làm sao ngon hơn cơm nếp
Bếp dầu mà dám đương đầu với bếp ga
Phân trâu hạng ba cứ nghĩ mình là chocolate hạng nhất.
Buồn buồn tự tử chết chơi
Ai dè chết thật buồn ơi là buồn.
Xa quê con nhớ mẹ hiền
Con về gặp mẹ lấy tiền rồi đi.
Đời lãng tử phiêu du theo ngàn gió
Chốn phiêu bồng sẽ có lắm mỹ nhân.
Người khôn:
Không nghe cave kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa lung tung.
Cố ý trồng hoa, hoa thành liễu
Vô tình trồng liễu, liễu nở hoa
Cố ý cua em, em không chịu
Vô tình gặp chị, chị ưng ngay.
Chưa học xong chưa đi ngủ
Chưa làm bài đủ chưa online.
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo.
Ngày còn nhỏ mình đẹp trai lắm. Hôm nay soi gương giật mình thấy một thằng còn đẹp trai hơn cả mình.

Không đủ tay để cầm

Chàng thanh niên đi xe máy chở theo cô gái. Một tay anh ta cầm lái còn tay kia dành cho cô gái ngồi sau.
Khi cảnh sát giao thông tuýt còi dừng lại hỏi:
- Tại sao anh cầm một tay.
Chàng thanh niên liền trả lời:
- Dạ nếu cầm cả hai tay thì còn ai lái xe nữa ạ.
- !!!!!

Một cô gái tóc vàng hoe kiệt sức bước vào phòng khám.
- Bác sĩ ơi, ở khu phố của nhà nào cũng có chó. Chúng sủa cả ngày cả đêm và tôi không thể chợp mắt được.
- Tôi có tin tốt cho cô đây - Bác sĩ trả lời, lục lọi những ngăn kéo đầy thuốc - Đây là loại thuốc ngủ mới. Khó khăn của cô sẽ xong ngay.
- Tuyệt - Tóc vàng hoe trả lời - Tôi sẽ cố làm bất cứ điều gì. Đưa thuốc đây cho tôi.
Một vài tuần sau, tóc vàng hoe trở lại, nhìn thảm hơn bao giờ hết.
- Bác sĩ, thuốc của ông đưa cho tôi không tốt. Tôi còn mệt mỏi hơn trước nữa.
- Tôi không hiểu cô nói gì cả - Vị bác sĩ lắc đầu - Đây là loại thuốc mạnh nhất trên thị trường rồi đấy.
- Điều đó có thể đúng - Tóc vàng hoe mệt mỏi trả lời - Nhưng tôi phải thức cả đêm để đuổi theo những con chó, rồi khi bắt được một con, thật khó để nhét viên thuốc vào miệng nó.

Dâu mới làm cỗ tết

Trinh là một cô dâu mới về nhà chồng trước Tết được ít hôm. Chiều 30 Tết, cô tự tin xông vào làm cỗ Tất niên.
Chế tác, bày biện xong xuôi, cô quay ra hỏi chồng.
- Anh ấn tượng nhất với món nào em nấu?
- Món kia! - Anh chồng đáp
- Món kia là món gì?
- Anh cũng không biết gọi nó là... miến hay... cháo nữa!

Chỉ có một con trống thôi

Một khách du lịch lỡ đường, tối đến xin ngủ nhờ nhà một bà góa cô độc:
Anh nói với bà chủ:
- Chị đừng sợ tôi là một trí thức.
Sáng dậy, ra sân, anh nhìn thấy rất nhiều gà trống nhưng chỉ có 5 con gà mái.
- Sao chị nuôi lắm gà trống thế?
- Đâu, chỉ có một con trống thôi, còn lại toàn là trí thức cả.
- !?!

Cô thủ quỹ đi khám mắt, đồng nghiệp ở nhà nhắn tin hỏi thăm: "Chi dang o dau, da kham xong chua?".
Cô thủ quỹ trả lời: "Dang hoi chan, met moi lam roi".
Cả phòng đọc tin nhắn không hiểu nên tranh nhau dịch, mỗi người một ý kiến:
- Cô thủ quỹ bị hôi chân, mà đi khám mắt thì liên quan gì đến hôi chân nhỉ?
- Không cô ấy đang nói là hơi chán vì vế sau nói là mệt mỏi lắm, chắc bệnh nặng rồi.
Không ai chịu ai bèn sai một anh gọi điện hỏi. Lúc này cả phòng mới vỡ lẽ là cô thủ quỹ đang đợi để bác sĩ hội chẩn, nên hơi mệt.

Trái nguyện vọng

Một anh chàng đi vào quán bar với một con chó nhỏ. Anh chàng phục vụ trong quán thấy thế bèn gào lên: "Bước khỏi đây ngay cùng với con chó đó!"
- Đây không chỉ đơn thuần là con chó đâu, nó biết chơi piano đấy - Anh chàng nọ trả lời.
- Ồ! Thế lại là chuyện khác. Nếu nó có thể chơi piano thì cả 2 có thể ngồi lại đây và uống chút gì đó...
Anh chàng nọ bèn để con chó bên bàn Piano và con chó bắt đầu chơi đàn, Ragtime, Mozart... Cả quán bar lặng phắc thưởng thức âm nhạc.
Bất thình lình một con chó to ở ngoài chạy vào, xô con chó nhỏ xuống, cạp vào cổ con chó nhỏ và... lôi xềnh xệch nó ra ngoài. Phục vụ quán bar hỏi anh chàng chủ nhân con chó:
- Chuyện quỷ gì vậy?
- Ồ! Đó là mẹ của nó đó. "Bà ta" muốn nó trở thành một bác sĩ ...

Thuốc tránh thai cho gà

Anh chồng phát hiện bụng vợ to hơn bình thường bèn hỏi: "Anh đã mua thuốc tránh thai cho em rồi cơ mà?"
- Em không uống, em muốn vợ chồng mình có thêm một đứa con nữa. Nói thật với anh, chỗ thuốc ấy em đem cho đàn gà ăn hết rồi.
Anh chồng giãy nảy lên:
- Giời ơi! Thảo nào mấy tháng nay đàn gà không đẻ được quả trứng nào.
- !!!!!

Chàng trai hỏi người yêu:
- Trong đời em đã bao giờ em cảm thấy một cái đụng chạm dù rất nhẹ của một người khác mà làm rung động tất cả các dây thần kinh của em chưa?
- À, cũng một đôi lần! - cô gái đáp.
- Em thấy trong trường hợp nào? - Chàng trai tò mò cực độ hỏi.
- Lúc... bác sĩ nha khoa gõ nhẹ vào chiếc răng hư của em!

Ba Cú Đá Được...Con Vịt

Một vị luật sư đi săn, anh ta bắn được một con vịt trời, nhưng nó lại rơi ngay vào khu vườn của người nông dân ở gần đó. Anh ta quyết định nhảy qua hàng rào để lấy con vịt song từ phía xa, người nông dân cũng đã nhìn thấy.
Người nông dân hỏi:

- Cậu định làm gì trong vườn của vậy?

- Tôi bắn được một con vịt trời và nó rơi vào trong vườn của bác. Tôi chỉ vào để lấy lại chiến lợi phẩm của mình thôi.

- Không được - Người nông dân nói - Tất cả những thứ trong vườn đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh không có quyền lấy nó mà chưa được tôi cho phép.

Chàng luật sư gằn giọng:

- Này bác già, tôi là luật sư giỏi nhất trong vùng này. Nếu tôi đưa bác ra tòa thì tôi cam đoan là có thể lấy được tất cả mọi thứ trong vườn nhà bác đấy!

- Ồ, anh bạn đừng dọa tôi. Tôi chả sợ tòa án. Nhưng anh đã đứng trên mảnh đất của tôi thì phải tuân thủ luật lệ "Ba cú trả đòn" của dòng họ nhà tôi.

- Tức là sao?

- Tức là tôi và anh mỗi người sẽ thay phiên đá nhau 3 cái. Và cứ thế cho đến khi ai bỏ cuộc trước thì người còn lại sẽ thắng và được cái mình muốn.

Nhận thấy mình có sức khỏe hơn bác nông dân già, anh chàng luật sư gật đầu đồng ý. Trước tiên là bác nông dân. Bác lấy hết bình sinh đá cú thứ nhất như búa tạ vào háng anh chàng khiến anh ta gập người kêu thảm thiết.

Cú thứ hai, vừa lúc anh chàng đang cúi người đau khổ, bác đá một cú trời giáng vào giữa mặt khiến anh chàng ngã vật ra đằng sau. Và cú thứ ba, bác nông dân phi như bay lên người anh luật sư và đá thật mạnh vào bụng chàng ta.

Chàng luật sư trẻ cay cú ôm bụng đứng dậy và hằn học nói:

- Bác già khá lắm. Bây giờ đến lượt tôi!

Bác nông dân nhún vai:

- Tôi chịu thua! Bây giờ cậu có thể lấy con vịt của mình đi được rồi đấy!

Lọt vào mắt

Hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện:
- Tuần trước, một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 50 nghìn đồng.
- Nhằm nhò gì, tuần trước nữa, cái váy lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 500 nghìn đồng đấy.
*** Sếp của hai gã lên tiếng:
- Dỏng tai lên và đừng có mà than thở, một tên cao 1m85, nặng 80 kg lọt vào mắt của vợ tôi, thế là đi tong một nửa gia sản

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Khỏa thân đón tàu hỏa (Tạo ngày: 1423017316)

2. Văn hóa (Tạo ngày: 1423117345)

3. Cô gái trả lời điện thoại  (Tạo ngày: 1423120728)

4. Lính cứu hỏa (Tạo ngày: 1423121031)

5.  Chứng khoán (Tạo ngày: 1423188209)

6. Ngắm vợ khỏa thân... (Tạo ngày: 1423236537)

7. Dàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ (Tạo ngày: 1423276551)

8. Đàng hoàng (Tạo ngày: 1424365977)

9. Đổi bò gầy lấy bò béo (Tạo ngày: 1424754703)

10. Làm theo bố vợ (Tạo ngày: 1425022682)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: