Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

16-12-2019

Bị bỏ vì chiều lòng bạn gái

Thấy cậu bạn cùng xóm tỏ vẻ ủ rũ, Tèo hỏi:

– Mày sao thế Tý? Thất tình à?

Tý thở dài đáp:

– Con gái tại sao lại khó hiểu như vậy? Rõ ràng tao đã cố gắng hết sức chiều theo ý muốn của cô ấy, thế mà lại giận dỗi.

– Chuyện thế nào, kể đầu đuôi tao xem thử!

– Mày cũng biết tao tán em Nàng lâu lắm rồi! Hôm qua, em ấy tự nhiên kêu buồn, rồi muốn đi đến một nơi nào đó để khóc thật to và thoải mái. Bảo tao biết chỗ nào không đưa em ấy đi. – Tý kể.

Tèo gật gù:

– Cơ hội tốt để lấy lòng đấy! Thế mày đã đưa em ấy đi đâu?

Tý thở dài đáp:

– Tao nghe xong đưa em ấy đi đám ma. Chả hiểu sao về chặn Facebook và điện thoại tao luôn. Rõ ràng là bảo muốn đến nơi nào đó để khóc thật to còn gì, chả hiểu còn đòi hỏi thế nào nữa!

– !!!

Đàn ông đừng nên hẹn hò lúc trời mưa

Hai chàng trai tán dóc với nhau, một người hỏi:

– Ê! Mày sợ nhất điều gì khi đi chơi với bồ?

– Tao cực kỳ sợ nếu đang đi đường với bồ mà gặp trời mưa!

Người kia ngạc nhiên hỏi:

– Sợ thì sợ thiệt, nhưng đâu đến nỗi ‘cực kỳ sợ’?

– Ừ, nhưng nếu như mày tấp vô trú mưa trúng một quán ăn hay shop thời trang coi!

– Vụ này thì cực kỳ sợ thiệt.

Yêu nhầm cô nàng mệnh hỏa

Buổi tối, Tồ buồn bã, ôm một hộp quà trở về kí túc xá. Bạn cùng phòng tò mò hỏi:

– Có chuyện gì sao trông mày thảm quá!

Tồ khổ sở nói:

– Tao bị em Nàng đá rồi! Vừa mới tặng quà sinh nhật là em ấy trở mặt luôn.

– Phũ thế! - câu bạn cảm thán - Mà mày tặng gì mà em nó lại nổi giận thế/

Tồ uất ức nói:

– Mày cũng biết em Nàng mệnh hỏa, và xưa giờ chỉ thích dùng đồ gì hợp mệnh thôi. Hôm trước tao hỏi em ấy sinh nhật thích gì để tặng. Em ấy bảo cái gì hợp mệnh hỏa là được. Hôm nay sinh nhật, tạo mua tặng cái bếp ga mini, chả hiểu sao lại đùng đùng đòi chia tay. Quà hợp với hỏa thế mà còn muốn cái gì nữa.

– !!!

Bị bạn gái bỏ vì làm theo lời mẹ dặn

Dave tình cờ nhìn thấy anh bạn thân ngồi uống bia một mình trong góc quán bar. Anh tò mò đến hỏi:

– Có chuyện gì mà trông cậu rầu rĩ thế Thomas?

Thomas nghe hỏi liền ngước mắt lên nhìn Dave buồn bã nói:

– Cậu nhớ cô gái tớ hẹn hò trên mạng nửa năm nay không? Hôm qua cô ấy đã đòi chia tay với tớ rồi!

– Sao thế? – Dave ngạc nhiên – Không phải hôm qua hai người dự định hẹn gặp nhau lần đầu tiên sao?

Thomas thở dài:

– Tớ cũng không biết nữa. Rõ ràng tớ đã làm theo lời mẹ tớ dặn rồi nhưng không ngờ cô ấy lại phản ứng như thế!

Dave cảm thấy rối rắm:

– Mẹ cậu dặn gì?

Thomas đáp:

– Mẹ tớ dặn trong buổi hẹn đầu tiên tốt nhất nên mua thức ăn về nhà tự nấu một buổi tối lãng mạn tạo bất ngờ cho cô ấy.

– Ý tưởng đó rất tuyệt mà! – Dave cảm thấy khó hiểu.

Thomas thở dài:

– Tớ cũng thấy thế. Hôm qua, tớ đã cố ý đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn từ rất sớm. Ấy thế mà buổi tối cô ấy đến lại nhất định không chịu nấu ăn mà còn đùng đùng đòi bỏ về mới kỳ lạ chứ!

– !!!

Tình yêu dưới góc nhìn toán học

Ở trạm xe buýt, một đôi trai gái giở trò tán tỉnh nhau một cách sến súa. Chàng trai:

– Cưng à, anh yêu em!

Cô gái thẹn thùng:

– Em cũng yêu anh, mà tình yêu của em gấp đôi tình yêu của anh luôn cơ.

Chàng trai khoái trí:

– Vậy cơ à? Vậy anh yêu em gấp ba lần em yêu anh luôn nè!

Một thanh niên mang kính ngồi kế bên bĩu môi:

– Đặt tình yêu của nam và nữ lần lượt là x, y. Ta có phương trình: y = 2x; x = 3y. Suy ra: x = y = 0. Tức là chả có tình yêu nào ở đây cả!

– !!!

Yêu nhầm cô nàng có tâm hồn ăn uống

Tom dẫn bạn gái đi ăn nhà hàng để kỷ niệm một năm yêu nhau. Sau khi dùng bữa chính, bạn gái Tom gọi phục vụ lại để kêu món tráng miệng:

– Anh cho ba cốc kem nhé!

Tom trợn mắt nhìn bạn gái:

– Kìa em, có hai người gọi ba cốc làm gì?

Bạn gái Tom ngạc nhiên:

– Ồ, anh cũng ăn nữa à? Vậy cho chúng tôi bốn cốc nhé!

Cứ tưởng được tán tỉnh

Đang cúi mặt xem menu thì một chàng trai đến gần Nàng nói:

– Mình làm phiền bạn chút được không?

Nàng hỏi lại:

– Có chuyện gì vậy?

Chàng trai chậm rãi:

– Bạn biết đấy, một suất cơm gà là 80 nghìn nhưng hôm nay có chương trình khuyến mãi Cơm gà tình nhân 120 nghìn dành cho hai người và trong túi mình thì chỉ có 60 nghìn nên…

Nàng cười hớn hở:

– Mình hiểu rồi, bạn muốn hai đứa gọi chung Cơm gà tình nhân chứ gì? Được thôi.

Chàng trai vội xua tay:

-Không, ý mình là bạn cho mình vay 20 nghìn được không? Trưa mai mình sẽ trả.

– !!!

Khi nha sĩ trổ tài tán tỉnh

Trong một buổi tiệc, Sarah để ý thấy một anh chàng luôn nhìn trộm mình. Cuối buổi, chàng trai ấy tiến lại gần Sarah nhẹ nhàng hỏi:

– Xin lỗi người đẹp, có thể tôi quá đường đột nhưng quả thật cả buổi tối tôi không rời mắt khỏi em được.

Sarah đỏ mặt xấu hổ không nói nên lời. Chàng trai ghé sát mặt cô tiếp tục nói:

– Nụ cười của em khiến mong muốn mời em đến chỗ tôi một lần càng thêm mãnh liệt.

Sarah thẹn thùng thỏ thẻ:

– Chỗ của anh là ở đâu?

Chàng trai rút danh thiếp, mỉm cười thật tươi với Sarah nói:

– Đây là địa chỉ phòng khám nha khoa của tôi, vừa mới khai trương nên em sẽ được giảm giá 20% đấy.

– !!!

Tuyệt đối không vì tình

Cô gái hỏi chàng trai đang theo đuổi mình:

– Anh yêu em thật lòng chứ?

– Dĩ nhiên! – chàng trai quả quyết đáp – Anh yêu em nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

– Thế anh có sẵn sàng chết vì em?

Chàng trai lắc đầu:

– Không!

– Tại sao chứ? – cô gái hết sức kinh ngạc.

– Vì tình yêu của anh là tình yêu bất diệt. Làm sao mà chết được chứ?

Độc thân tốt cho sức khỏe

Hơn 30 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai, Nàng tò mò hỏi một người bạn:

– Yêu đương là gì thế? Mùi vị của nó thế nào?

Người bạn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

– Vừa ngọt ngào, lại vừa mặn nồng. Tình yêu giống như gia vị giúp cuộc sống thêm đậm đà.

Nàng nghe thế liền chép miệng:

– Thôi thế thì tớ cứ ăn nhạt cho đỡ khác nước với bệnh tật.

– !?!

Sáng nay, trên đường đi làm, ghé vào đổ xăng, ngay lúc đó có một cô gái trẻ khá xinh đẹp cũng vào đổ xăng đứng bên cạnh tôi.
Anh bơm xăng nhìn cô gái rồi hỏi:
– Em gái, đít em mấy lỗ ?
Tôi giật mình, chỗ nhạy cảm của con gái mà thằng này dám hỏi như vậy à.
Tôi càng bất ngờ khi cô gái cười tươi trả lời:
– Đít em hai lỗ !
Sau một thoáng giật mình, tôi chợt hiểu ra “ĐÍT EM MẤY LỖ” là “ĐỖ EM MẤY LÍT”, cô gái trả lời “ĐÍT EM HAI LỖ” là “ĐỖ EM HAI LÍT”. Không nhịn được cười, tôi ôm bụng cười to, bất ngờ thằng bơm xăng hỏi tôi:
– Đít anh mấy lỗ ?
Tôi cười lớn hơn rồi trả lời:
– Cả đời anh, đít có một lỗ, mày tìm lỗ thứ hai cũng không có ha ha ha!
Ngay lúc đó, có bác xe ôm chạy chiếc xe cà tàng vào, có lẽ không có tiền nên trông bác rất rụt rè. Thằng bơm xăng nhìn bác rồi hỏi:
– Bác xe ôm, đít bác mấy lỗ ?
– Chú ơi ! Đít tôi nửa lỗ !
Ha ha ha lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp “đít nửa lỗ”, tôi cười sắp ngất, thì lúc đó xuất hiện một anh chạy xe SH vào, thằng bơm xăng nhìn anh rồi hỏi:
– Anh SH, đít anh mấy lỗ ?
SH trả lời:
– "ĐÍT TÔI ĐẦY LÔNG" là "ĐONG TÔI ĐẦY LÍT" (đầy bình).
Nghe đến đây tôi cười ngất luôn !!!

Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục: "Thôi, ta vào việc đi em!".

Cô dâu bẽn lẽn: "Vội thế. Còn sớm mà anh!" .

Chú rể nôn nóng: "Sớm gì nữa, 10h rồi đấy".

Cô dâu lại bẽn lẽn: "Nhỡ ai gọi cửa thì phiền".

Chú rể càng nôn nóng: "Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi".

Cô dâu rụt rè: "... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm".

Chú rể trố mắt: "Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?".

Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho người yêu, anh ta nhờ bạn của cô ta đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì bạn của cô người yêu cũng mua 1 cái quần lót. Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô bạn người yêu, còn gói quần tam gia’c thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô người yêu. Sau đây là nội dung của lá thư:
“Em yêu dấu, Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây. Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ bạn gái của em đi theo mua, vì anh thấy bạn gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ bạn gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau. Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm,có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya. Anh đã bắt bạn gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết dinh mua. Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi mang em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.”
P.S: bây giờ thì người ta mang nó theo kiểu bẻ quặp ra ngoài 1 tí để lông bên trong lòi ra xem rất đẹp

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Nhân vật bí ẩn (Tạo ngày: 1422607744)

2. Vô duyên (Tạo ngày: 1422847070)

3. Trung tâm máy tính (Tạo ngày: 1422847277)

4. Câu chuyện máy tính (Tạo ngày: 1422847471)

5. Vova viết tắt (Tạo ngày: 1422852198)

6. Xác nhận vấn đề (Tạo ngày: 1422943695)

7. Vova đi thi tốt nghiệp (Tạo ngày: 1422943954)

8. Vòng quanh thế giới (Tạo ngày: 1422947462)

9. Cuộc thi điều khiển voi (Tạo ngày: 1422957810)

10. Những người dũng cảm nhất hành tinh (Tạo ngày: 1422959560)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: