Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Một thời gian sau khi có vợ, anh nhân viên nọ buồn rầu than thở với đồng nghiệp: – Trước khi cưới, mình hi vọng cô ấy sẽ là một thủ môn giỏi, trấn giữ khung thành gia đình, nhưng đến bây giờ mình hoàn toàn thất vọng. Một đồng nghiệp ái ngại hỏi: – Vợ cậu tệ lắm phải không? – Cổ chẳng chịu làm thủ môn mà chỉ đòi làm huấn luyện viên!
Một anh chàng kể chuyện với đồng nghiệp: – Tớ đã ly dị xong và thấy hóa ra mình làm thế rất hay cậu ạ. – Nghe lạ quá, thế nó hay ở chỗ nào? – Tòa buộc mỗi tháng tớ phải trả 60.000 đồng tiền cấp dưỡng cho cô vợ cũ. Nhưng từ khi mỗi người một ngả thì mỗi tháng tiền điện thoại nhà tớ giảm được 80.000 đồng.
Hai vợ chồng chuẩn bị đi chơi. Vợ hăng hái: – Sao anh chưa cạo râu? – Anh cạo rồi, nhưng đợi em lâu quá nên râu lại mọc dài như cũ.
Anh chồng đi công tác xa bất chợt về nhà và thấy trên giường một người đàn ông lạ. Nhăn mặt lên vì giận dữ, anh ta đi đến cái tủ đứng, lôi người vợ trong đó ra và quát: – Ngốc ơi là ngốc! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Chỗ của em ở trên giường và tủ là chỗ của hắn.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Vòng quanh thế giới (Tạo ngày: 1422947462)

2. Ếch đờn vọng cổ (Tạo ngày: 1425983849)

3. Hai lần thất bại (Tạo ngày: 1426241357)

4. Lời thú tội chân thật (Tạo ngày: 1427117736)

5. Bằng thật, bằng giả (Tạo ngày: 1427897485)

6. Nửa sự thật (Tạo ngày: 1427898628)

7. Thương thật mà (Tạo ngày: 1428329473)

8. Thật may mắn (Tạo ngày: 1428407376)

9. Nghe vợ nói thật (Tạo ngày: 1465971098)

10. Thật là trùng hợp (Tạo ngày: 1478103789)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: