Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Chàng, vốn là một triệu phú già, vuốt mái tóc cô bồ, âu yếm hỏi:
- Em có thể ao ước gì ở anh?
- Nếu có thể, anh vui lòng cho em làm... vợ goá của anh.

Nửa đêm, một gã say rượu bị ngã trầy mông, chảy máu be bét.

Anh ta mò về nhà, lén mở tủ thuốc, soi gương để tự rửa vết thương và băng bó cho mình. Xong xuôi, thấy bà vợ vẫn ngủ say, anh chồng lấy làm đắc chí nghĩ rằng sẽ lừa được vợ. Sáng hôm sau, hắn bị dựng dậy vì tiếng quát của vợ:

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm qua, ông lại say rượu phải không?

- Đâu... đâu có!

- Thế ai dán đầy bông băng, thuốc đỏ lên cái gương của hả???

Nuôi mộng diễn viên?

Đạo diễn đang tuyển chọn diễn viên, một phụ nữ vội vã xô cửa bước vào:

- Thưa ông, xin lỗi tôi đến muộn ạ.

- Được rồi, xem bộ dạng bà mà cũng định làm diễn viên à? Để tôi thử xem, bà có nhạc cảm không nhé! Bây giờ, hãy hát cho tôi nghe một bài hát thịnh hành.

Người đàn bà nọ mở miệng hát, đạo diễn ngồi yên một lúc rồi nhăn mặt nhíu mày:

- Bà hát tệ thế mà cũng nuôi mộng làm ngôi sao ư?

- Thưa ông, tôi chỉ đến đây để dọn dẹp thôi ạ!

Ai lười hơn?

Một tên trộm nửa đêm đi ăn cắp. Sau khi khoét ngạch chui vào nhà, hắn vô cùng thất vọng khi thấy nhà ấy nghèo quá.

Sục sạo một lượt mà chẳng thấy có gì đáng lấy, hắn liền đàng hoàng mở cửa chính rồi đi ra khỏi nhà.

Chủ nhà đang ngủ ở trên giường chợt tỉnh dậy, nhìn thấy bèn gọi:

- Này, chú mày phải đóng cửa lại cho ta chứ?

Tên trộm đang cáu vì mất công mà chẳng xơ múi được gì, lại còn bị chủ nhà gọi với giọng hách dịch, bèn tức khí nói:

- Sao mi lười đến thế, chẳng trách nhà không có cái quái gì!

Anh chàng nhà nghèo quát ầm lên:

- Nói hay nhỉ. Tao chăm chỉ, sắm được mọi thứ để mày đến ăn trộm à.

Kiệt : Cho tui mượn cây viết.

Thư : Đi học mà hổng mang viết có khác nào......

Kiệt : Thôi, khỏi giảng đạo, bà định nói đi cày mà quên mang trâu chứ gì?

Thư : Không, ý tui là giống như ông đi tán gái mà không đem tiền theo vậy!

Đội gì?

Hè, Tý về quê thăm bà, bà hỏi:

Bà: Mỗi ngày đi học cháu thường đội gì?

Tý: Dạ, đội mũ và ...đội sổ. Cụ thể thì trời mưa cháu không đội mũ, còn đội sổ thì nắng mưa gì cũng đội

Bà: lên tăng xông

Phụ nữ mà!

Sau khi khám cho một bệnh nhân, bác sĩ nói:

- Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bà nên ra những nơi có không khí trong lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.

Khi bà về nhà, người chồng hỏi:

- Bác sĩ bảo sao hả em?

- À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.

Bé Thư mới mua con két liền khoe bro TL:
- Bro thấy 2 chân nó có cột 2 cọng dây hông? Giật cọng dây xanh nó nói tiếng Anh còn giật cọng dây đỏ nó sẽ nói tiếng Pháp liền.
Bro TL hỏi cắc cớ:

- Vậy anh giựt luôn 2 cọng thì nó nói tiếng gì... ?

Bỗng dưng từ trên đầu, con Két nói vọng xuống:

- Giựt 2 cọng tao té cha tao, lấy gì nói cho mày nghe!

"Ba chú heo con"

Cô giáo lớp 1 kể chuyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe: "...Và thế là chú heo con đến chỗ người nông dân. Chú nói: "Bác nông dân ơi, làm ơn cho ít rơm để tôi xây nhà nhé...".

Cô giáo dừng lại và hỏi cả lớp:
- Các con biết bác nông dân trả lời ra sao không nào?

Quốc nhanh nhảu giơ tay:
- Con biết, con biết ạ! Bác ấy nói: "Trời đất ơi, một con heo biết nói!" ạ!

Cô giáo: Quốc ra kia quỳ gối úp mẹc dzô tường

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Bệnh của giáo sư (Tạo ngày: 1422607665)

2. Vì sao nàng thi rớt thanh lịch? (Tạo ngày: 1422607708)

3. Cuộc thi kì lạ (Tạo ngày: 1422670598)

4. Hâm nước mắm (Tạo ngày: 1422847905)

5. Rao làng (Tạo ngày: 1422848480)

6. Sao chưa mời tôi ăn? (Tạo ngày: 1422848546)

7. Cứ bảo tuổi sửu có được không! (Tạo ngày: 1422943543)

8. Cuộc thi bắn cung (Tạo ngày: 1422947953)

9. Cuộc thi ở dơ (Tạo ngày: 1422957680)

10. Cuộc thi điều khiển voi (Tạo ngày: 1422957810)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: