Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

"Chiếc xe không nổ", người vợ nói với chồng. "Em cho rằng có nước trong bộ chế hoà khí".
"Làm sao em biết?", ông chồng mỉa mai hỏi. "Em thậm chí còn chẳng biết bộ chế hoà khí là cái gì".
"Em nói thật mà. Em chắc chắn rằng có nước trong bộ chế hoà khí".
"Được rồi để xem", ông chồng chế nhạo. "Thế xe ở đâu?".
"Trong bể bơi".

Chuyện tình của... bò

Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường.
Chú bò A thì béo tròn. Còn chú bò B thì gầy trơ xương.
A thương bạn liền hỏi:
- B này, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không?
B rơm rớm nước mắt:
- Đúng thế, lại còn cho ăn ít nữa chứ!
- Sao anh không bỏ sang ở với ? Ông chủ tôi tốt lắm!
- Mình cũng muốn. Nhưng lúc này chưa thể được!
- Anh còn vướng việc gì?
- Chuyện thế này, ông chủ tớ có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại rất ngu đần!
- Anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên sao?
- Không, ý định đó để sau.
- Anh biết không, ông chủ thường mắng cô con gái mình: 'Mày ngu như bò ấy, tao sẽ gả mày cho con B kia!'.
- Hay đấy! Thế ông chủ đã gả chưa?
- Chưa! Nhưng tớ đang hy vọng!
- Uhm, cố lên.

Nước mắt của mẹ em đấy

Cô giáo ra đề tập làm văn: "Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến".
Khi trả bài, cô hỏi Tèo:
- Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mực vậy?
- Nước mắt của mẹ em đấy!
Cô giáo cười:
- Một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như thế mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao?
Tèo trả lời:
- Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm nghìn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ.

Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường.
Chú bò A thì béo tròn. Còn chú bò B thì gầy trơ xương.
A thương bạn liền hỏi:
- B này, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không?
B rơm rớm nước mắt:
- Đúng thế, lại còn cho ăn ít nữa chứ!
- Sao anh không bỏ sang ở với ? Ông chủ tôi tốt lắm!
- Mình cũng muốn. Nhưng lúc này chưa thể được!
- Anh còn vướng việc gì?
- Chuyện thế này, ông chủ tớ có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại rất ngu đần!
- Anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên sao?
- Không, ý định đó để sau.
- Anh biết không, ông chủ thường mắng cô con gái mình: 'Mày ngu như bò ấy, tao sẽ gả mày cho con B kia!'.
- Hay đấy! Thế ông chủ đã gả chưa?
- Chưa! Nhưng tớ đang hy vọng!
- Uhm, cố lên.

Nước mắt của mẹ em đấy

Cô giáo ra đề tập làm văn: "Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến".
Khi trả bài, cô hỏi Tèo:
- Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mực vậy?
- Nước mắt của mẹ em đấy!
Cô giáo cười:
- Một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như thế mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao?
Tèo trả lời:
- Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm nghìn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ.

Phương pháp rẻ tiền

Một quý bà đã đến tuổi xế chiều đến một viện thẩm mỹ danh tiếng. Bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng gương mặt của bà ta liền phán.
"Bà cần phải phẫu thuật thưa bà. Như thế trông bà sẽ trẻ như thiếu nữ đôi mươi nhưng..."
"Phí tổn khoảng bao nhiêu, thưa bác sĩ?", quý bà ngắt lời.
"Khoảng một trăm nghìn dollar, thưa bà".
"Trời ơi, đắt quá. Thế nếu tôi chỉ muốn trẻ như thiếu phụ ngoài ba mươi thì chi phí là bao nhiêu?"
"Cũng vào khoảng hơn 70 nghìn dollar", bác sĩ đáp.
"Thế nếu trông trẻ như phụ nữ ngoài bốn mươi thì tốn bao nhiêu?"
"Hơn 50 nghìn dollar", bác sĩ nhã nhặn.
"Đắt thật đấy. Không có phương pháp nào rẻ hơn sao?"
"Vậy thì tôi có thể giới thiệu với bà một phương pháp chỉ tốn có 1 dollar thôi", bác sĩ nói.
"Thế à? Phương pháp gì?"
"Đeo mạng che mặt!".

Cô giáo ra đề tập làm văn: "Em hãy kể lại một câu chuyện cảm động mà em đã đọc hay tận mắt chứng kiến".
Khi trả bài, cô hỏi Tèo:
- Tại sao bài viết của em có nhiều chỗ bị nhòe mực vậy?
- Nước mắt của mẹ em đấy!
Cô giáo cười:
- Một câu chuyện bịa đặt vụng về, viết dở như thế mà mẹ em đọc cũng rơi nước mắt được hay sao?
Tèo trả lời:
- Mẹ em khóc vì tiếc mấy trăm nghìn mẹ em bỏ ra cho em học thêm môn tập làm văn ở nhà cô một năm vừa qua cô ạ.

Phương pháp rẻ tiền

Một quý bà đã đến tuổi xế chiều đến một viện thẩm mỹ danh tiếng. Bác sĩ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng gương mặt của bà ta liền phán.
"Bà cần phải phẫu thuật thưa bà. Như thế trông bà sẽ trẻ như thiếu nữ đôi mươi nhưng..."
"Phí tổn khoảng bao nhiêu, thưa bác sĩ?", quý bà ngắt lời.
"Khoảng một trăm nghìn dollar, thưa bà".
"Trời ơi, đắt quá. Thế nếu chỉ muốn trẻ như thiếu phụ ngoài ba mươi thì chi phí là bao nhiêu?"
"Cũng vào khoảng hơn 70 nghìn dollar", bác sĩ đáp.
"Thế nếu trông trẻ như phụ nữ ngoài bốn mươi thì tốn bao nhiêu?"
"Hơn 50 nghìn dollar", bác sĩ nhã nhặn.
"Đắt thật đấy. Không có phương pháp nào rẻ hơn sao?"
"Vậy thì tôi có thể giới thiệu với bà một phương pháp chỉ tốn có 1 dollar thôi", bác sĩ nói.
"Thế à? Phương pháp gì?"
"Đeo mạng che mặt!".

Nhắn tin than thở

Cô gái nhắn tin than thở với người yêu: "Em với mẹ vừa to tiếng với nhau, bực mình quá".
Chàng trai vội nhắn lại: "Cai lon gi the?"
Cô gái tức tối nhắn lại: "Sao anh lại nhắn tin mất lịch sự thế?"
Chàng trai giật mình giải thích: "Anh vội quá, ghi không dấu, ý anh là cãi lộn gì thế"

Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi: "Sao ông ra nông nỗi này, vợ con ông đâu?"
- Thưa bà, vợ chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ.
Bà quay sang ông chồng:
- Thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?
- Thưa vợ tôi đi ăn mày thay cho tôi ạ.
- !!!!!

Trả thù con rể

u với chồng, bị chồng tát cho một cái, cô vợ tức quá về nhà khóc mếu kể với mẹ.
- Mẹ ơi, anh ta thật nhẫn tâm, anh ta đánh con là đánh mẹ, mẹ phải cùng con cho anh ta một trận.
Bà mẹ hỏi:
- Nó tát con ở má nào?
- Má trái ạ!
Bà mẹ giơ thẳng tay tát vào má phải chị ta và nói:
- Bây giờ con có thể hả giận rồi. Con về bảo với chồng con rằng, nó đánh con gái ta là nhục ta, thì ta phải đánh vợ nó để trả thù. Lần sau nó còn dám đánh con, ta sẽ lại làm như thế.

Không thay đổi được thực tế

Máy bay đi vào tâm bão và lảo đảo trên biển. Bỗng nhiên tiếng nói từ phòng điều khiển vang lên: "Thưa quí hành khách, xin quí vị hãy thắt chặt dây an toàn, máy bay của chúng ta chuẩn bị hạ cánh xuống biển...".
Sau vài giây im lặng, cơ trưởng giải thích tiếp: "Chúng ta vừa bị mất hết tất cả các động cơ và bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp xuống mặt biển một cách nhẹ nhàng nhất".
Một cô bé kinh hãi níu tay cô tiếp viên hàng không:
- Cô ơi, dưới biển có cá mập không?
- Có, cháu yêu ạ! Nhưng cháu đừng lo! Chúng ta có một loại thuốc mỡ đặc biệt đã được chuẩn bị trước dành cho những dịp như thế này. Cháu hãy lấy nó phết lên tay chân!
- Và vì thế cá mập sẽ không ăn thịt cháu nữa hả cô? - Cô bé hỏi tiếp, niềm hy vọng ánh lên trong mắt.
- À, bọn chúng vẫn ăn chứ! Chỉ có điều sẽ bớt ngon miệng đi thôi!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Khi microsoft mở quán bar (Tạo ngày: 1422847364)

2. Câu đối có chí khí (Tạo ngày: 1422848406)

3. Đầu to bằng cái bồ (Tạo ngày: 1422929707)

4. Đất nứt con bọ hung (Tạo ngày: 1422929771)

5. Cuộc thi điều khiển voi (Tạo ngày: 1422957810)

6. Cuộc thi vắt sữa bò (Tạo ngày: 1422958295)

7. Suýt Chết Vì Quả Đào (Tạo ngày: 1422988582)

8. Bộ ngực lớn nhất (Tạo ngày: 1423017012)

9. Chê vợ không bằng gái điếm (Tạo ngày: 1423017152)

10. Khỏa thân đón tàu hỏa (Tạo ngày: 1423017316)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: