Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

05-04-2015

Trời rét, một ông già đạp xích lô chở một bà già đang lao từ dốc cao trên đê xuống. gió thổi vù vù, bà già run cầm cập, bấm hai tay vào thành xe, mặt tái mét cố nói với ông tài:

- Chầm chậm chứ ông ơi, xe mà đứt thắng thì chết!

Ông xích lô cũng đang hốt hoảng, phều phào nói với bà già, giọng không có hơi:

- Khe khẽ chứ bà ơi, xe làm gì có thắng mà đứt!

- Em thương anh thật, nhưng em không lấy anh, nay lấy phải ông chồng này, em chẳng có hạnh phúc gì cả, suốt ngày hai vợ chồng cãi nhau. Hay là em bỏ quách hắn để quay lại với anh, ta làm lại từ đầu. Em vẫn còn thương anh thật mà.

- Thì em hãy thương anh như hồi trước và đừng làm khổ anh.

- Anh ơi ở cửa hàng thời trang có bán bộ quần áo da báo đẹp lắm, anh đi mua cho em nhé.

- Cũng được nhưng phải chờ đã.

- Chờ gì?

- Chờ anh mua khẩu súng săn đã.

- Lần trước anh ăn cắp xe đạp. Thế mà vừa mới được thả một thời gian anh lại tái phạm. Vậy anh muốn ở tù đến bao giờ?

- Thưa, tôi không tái phạm. Lần trước tôi ăn cắp xe đạp, còn lần này tôi ăn cắp xe máy đấy chứ.

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Câu đối có chí khí (Tạo ngày: 1422848406)

2. Cuộc thi nhịn đói (Tạo ngày: 1422959379)

3. Cô gái trả lời điện thoại  (Tạo ngày: 1423120728)

4. Đôi câu đối chội (Tạo ngày: 1423486863)

5. Đổi bò gầy lấy bò béo (Tạo ngày: 1424754703)

6. Xiển Bột đối tri phủ (Tạo ngày: 1426080362)

7. Câu đối mừng tuổi (Tạo ngày: 1426082189)

8. Điện thoại cục gạch của Vova (Tạo ngày: 1426500178)

9. Xóa đói giảm nghèo (Tạo ngày: 1426648948)

10. Vẫn phản đối (Tạo ngày: 1427129732)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: