Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

15-05-2015

Nước Nga tổ chức Thế vận hội Olympic. Thấy thằng em Việt Nam bao năm lăn lộn mà chưa được cài huy chương vàng nào cả. Năm đó, các nội dung thi có nội dung: "Bơi vượt chướng gại vật!".

Điều đặc biệt nữa là nội dung thi không được nêu rõ, nước nào tham gia thi thì đăng ký đến ngày đến thi đấu luôn!

Ngày thi đấu nội dung Bơi vượt chướng ngại vật.

10 nước có nến thể thao "Đường đua xanh" nổi bật tập trung tại điểm xuất phát. Ngoài ra có Việt Nam nữa. Vỗ tay!!!!

Hồ bơi rộng mênh mông, nội dung phổ biến là bơi đến đích đầu tiên là đạt huy chương vàng. Có chút lưu ý là cần vượt qua chướng ngại vật.

Rồi có 10 xe tải quân sự đặc chủng của Nga chạy vào cạnh hồ bơi, mở thùng ra, trên mỗi xe có... 10 con cá sấu Amazone thuộc loại "hàng khủng". Cá sấu được đổ xuống hồ.

Rồi trọng tài bắn súng xuất phát. 11 vận động viên im lặng nuối nước bọt nhìn đàn cá sấu. Bỗng vận động viên Việt Nam nhảy ùm xuống nước, tay chân đập loạn xạ về phía đích. Bám đích nhảy lên bờ trong tiếng vỗ tay và ánh đèn FLASH và máy quay. Huy chương vàng được xác lập. Các phóng viên đua nhau đưa ra câu hỏi:"Động lực nào làm anh dũng cảm thế?"

Vận động viên gạt đám đông bước ra ngoài. Câu hỏi lại tiếp tục: "Anh tìm ai? Ai sẽ là người được anh thông báo đầu tiên?"

"Đ.mẹ, tao tìm thằng điên nào đẩy tao xuống hồ cá sấu, may bơi được qua bờ mà lên không thì... đ.m nó thằng nào?... Đ.m nó, "Són ra quần rồi còn đâu!!!!!!!!!".

Trên Con Tàu Victoria đủ quốc tịch, Thuyền trưởng báo động khẩn cấp tàu sắp chìm, nhưng không ai chịu mang áo phao nhảy xuống biển hết. Đang lúc rối trí, viên phó chỉ huy liền thủ thỉ:

- Sếp cứ xuống trước đi, em có cách cho mấy đứa này nhãy xuống.

Quả nhiên sau 5 phút, tất cả mọi người đều nhãy xuống biển. Được hỏi, viên phó chỉ huy cười mỉm nói :

- VỚi người Anh, tôi nói "nhảy cầu là môn thể thao quý tộc, lại rất hợp thời trang, mời ngài nhảy ạ".

- Với người Đức, tối nói "Anh phải nhảy, đó là mệnh lệnh tối cao".

- Với người Nga "Đó là một hành động cách mạng rất đáng khen".

- Với người Pháp "Anh không thấy làm vậy rất lãng mạng sao".

- Với người Mỹ "Yên tâm, anh đã đóng Tiền bảo hiểm rùi mà".

- Cuối cùng tới người Việt Nam : "Bọn họ nhảy hết cả rùi, mình cũng nhảy luôn đi ha"

Mỹ và Nga chuẩn bị phóng phi thuyền lên Hỏa Tinh để thám hiểm đời sống trên đó, bộ ngoại giao Việt Nam gởi tên Cán Cuốc sang Mỹ để tiển 2 đàn anh lên đường nhưng lo mãi mê "nhiều chuyện" và nhìn địa ngục Mỹ nên không đi ra phi thuyền. Khi phi thuyền phóng lên, tên Cán Cuốc bị kẹt trong phi thuyền và đi lên hỏa tinh với 2 đàn anh Mỹ và Nga.

Khi phi thuyền đáp xuống hỏa tinh thì bị Vua Hỏa Tinh bắt giữ vì tội "xâm nhập hỏa tinh bất hợp pháp", vua hỏa tinh cho truyền 3 tên "đạo chích" vào để phỏng vấn.

VHT (Vua Hỏa Tinh) : Ta nghe nói dưới địa cầu các ngươi tiên tiến lắm, hãy kể ta nghe những phát minh của các ngươi, ta sẽ tha cho về trái đất.

NGA : Tôi đã chế được hoả tiễn bắn xuyên lục địa.

VHT : có thế thôi sao, ngươi muốn bắn bể trái đất hôn, ta bắn cho ngươi coi, ta đã có mấy ngàn năm rồi bây giờ ngươi mới khoe, còn thằng kia (chỉ Mỹ), ngươi nói

Mỹ : Tôi đã chế được Robot như người thật, biết suy nghĩ và yêu đương "chăm phần chăm".

VHT : Ngươi xem cái thằng đứng kế bên ta là người hay Robot, xưa quá rồi, ta đã có hàng triệu năm, còn cái thằng lùn đội nón cối kia, ngươi phát minh được cái gì?

Cán Cuốc suy nghĩ hoài không biết nói cái gì, hai đàn anh mình phát minh như thế mà còn thua VHT, làm sao bây giờ? Túng quá, Cán Cuốc nói đại.

Cán Quốc : Vậy ngài có biết "Đại Hội Đảng" không?

VHT : (trầm tư suy nghĩ) ta đã học nhiều thứ tiếng ở địa cầu mà chưa nghe danh từ "Đại Hội Đảng", thôi ngươi cho ta 3 ngày để ta nghiên cứu nhé.

VHT họp tất cả các nhà khoa học, ngôn ngữ học để họp 3 ngày liên tục tìm ra danh từ "Đại Hội Đảng" nhưng không tìm ra được, ngày thứ ba, VHT bước ra mặt mày bơ phờ vì thiếu ngủ và nói : Thôi, các ngươi về đi, ta chịu thua.

Cả ba mừng quýnh lên và đi ra để về địa cầu nhưng VHT liền lên tiếng:

VHT : khoan đã, trước khi đi, thằng lùn kia cho ta biết ý nghĩa của danh từ "Đại Hội Đảng" là gì?

Cán Quốc : Thưa ngài, dễ thôi, đâu có gì khó, đó, "Đại Hội Đảng" đó.

VHT : đâu, "Đại Hội Đảng" đâu?

Cán Quốc: đó, "Đại Hội Đảng" đó, giống như ngài đó, họp ba ngày ba đêm mà chẳng tìm được cái gì đó.

VHT, Mỹ, Nga : Oh, My God !!!!!

Một cô gái người Việt mới sang Mỹ, đang nói chuyện bằng Nokia thế hệ mới, cười vui vẻ, lơ là bị một tên giật mất bỏ chạy! Hoảng quá cô la làng, quên cả mình đang ở đất Mỹ:

- Bớ người ta! Ăn cắp! Bắt thằng ăn cắp!

Chả ai để ý cả. Một cụ già cũng là người Việt Nam đi qua thấy đồng hương gặp nạn nên thương tình bảo:

- Này, khẽ chứ! Ở Mỹ làm gì có trộm cướp. Chị định bêu riếu để người Việt trong nước họ cười cho đấy à!

Cô gái uất ức :

- Sao lại không, cướp nó vừa giật mất Nokia đời mới của cháu đây này, kêu khản cổ chả ai tiếp đây này!

Cụ già gật gù, hiểu ra:

- À ra thế! Thế thì chị phải báo động thế này :

"Hiếp ! Hiếp ! Hello ! Somebody Hiếp Mi?

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Vì sao nàng thi rớt thanh lịch? (Tạo ngày: 1422607708)

2. Cuộc thi kì lạ (Tạo ngày: 1422670598)

3. Gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức (Tạo ngày: 1422847231)

4. Câu chuyện máy tính (Tạo ngày: 1422847471)

5. Mày để cho nó một chút (Tạo ngày: 1422847854)

6. Điếc... cả làng (Tạo ngày: 1422847981)

7. Sao chưa mời tôi ăn? (Tạo ngày: 1422848546)

8. Vova viết tắt (Tạo ngày: 1422852198)

9. Dê đực chửa (Tạo ngày: 1422930388)

10. Diêm Vương thèm ăn thịt (Tạo ngày: 1422943386)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: