Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

26-12-2019

Mời bà con cùng khởi động một ngày mới với những truyện ngắn cười không thể đỡ được của các cây bút hài.

Sếp hạ cánh an toàn, trong khi tuổi phục vụ của sếp phải được hai khóa nữa chứ chả ít.

Nhưng thôi, như vợ sếp hay nói vui:

- Ông tuổi gà, được về vườn là may lắm rồi, chứ phải nhập trại thì khốn.

Chả là sếp tham dự vào khá nhiều vụ bê bối tình ái, mà bây giờ người ta gọi đó là hối lộ tình dục ấy. Với lại, mấy dự án do sếp điều hành đều có sự cố nghiêm trọng. May là "sao quả tạ" chưa chiếu vào đầu sếp.

Về đến địa phương, sếp xin tham gia công tác ngay. Sếp có giọng hát rất hay. Sếp ngâm thơ thì trên cả tuyệt vời. Đội văn nghệ do sếp thành lập hoạt động vô cùng sôi nổi, tưng bừng. Sếp còn tham gia vào công tác an ninh trật tự, rồi công tác đoàn kết, hòa giải nữa.

147909

Ở hội nghị nào sếp phát biểu cũng rất hăng, sếp động viên mọi người phải tích cực đọc báo, nghe đài để cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức. Có lần sếp còn thẳng thừng phê phán một số cán bộ được phát báo hàng ngày mà không chịu đọc, để cho báo vào bàn làm việc thế nào thì khi đi ra hàng đồng nát vẫn nguyên xi thế ấy, chả giở ra lần nào, thật lãng phí và khuyết điểm vô cùng.

Clip: Chồng đánh vợ như thời trung cổ ở Phú Thọ trong đêm Noel

Clip: Chồng đánh vợ như thời trung cổ ở Phú Thọ trong đêm Noel

Chánh án TAND tỉnh Điện Biên hé lộ tình tiết chưa bao giờ kể trước giờ xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Chánh án TAND tỉnh Điện Biên hé lộ tình tiết chưa bao giờ kể trước giờ xét xử vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Đội văn nghệ của sếp hoạt động được một thời gian thì nảy sinh nhiều vấn đề khá bức xúc. Chả là có mấy diễn viên ở đủ các bộ môn cứ hay thể hiện tình cảm trên mức bình thường với sếp, gây ra nhiều vụ ghen ngấm ngầm. Đừng tưởng văn nghệ phường là nhỏ nhé, cũng cát xê, bồi dưỡng, cũng nổi tiếng như ai ấy. Nên mới xảy ra chuyện cô hát chèo xé váy cô hát đơn ca trước giờ biểu diễn, cô ngâm thơ ngúng nguẩy bỏ tiết mục khi bị sếp cho ngâm vào cuối chương trình.

Chuyện đến tai lãnh đạo, sếp giải trình đó là chuyện thường của văn nghệ mà thôi, sếp còn bảo đó cũng là một sự thăng hoa của nghệ thuật.

Một hôm có nhà báo viết về địa phương sếp, mà sếp được coi là nhân vật chính của bài báo. Bà con truyền tay nhau đọc bài báo và bình luận rôm rả lắm, ấy vậy mà sếp lại chả biết gì, mãi sếp mới biết là người ta viết về mình, mà tờ báo nằm trên bàn sếp cả tuần nay rồi.

Thì ra, sếp vẫn giữ cách làm việc của thời đương chức, nghĩa là nói một đằng, làm một nẻo, khuyên người ta đọc báo, nhưng sếp có thèm đọc đâu.

Rồi đội văn nghệ của sếp cũng giải tán do chính vợ của sếp kiến nghị với lý do nhiều diễn viên mê chồng bà quá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình và đe dọa tình đoàn kết cộng đồng.

Một lần nữa, người ta lại cho sếp về vườn.

Để an ủi bạn khi buồn hay thất tình, chúng bạn thân có thể dùng đủ mọi cách để khiến bạn vui trở lại kể cả những tin nhắn 'an ủi đọc muốn tủi' dưới đây.

Chưa thử sao biết!!
Cái người luôn đợi sự xuất hiện của cậu là diêm vương à?

145474

Thích người ta nói yêu một con điên hơn hay yêu 1 người bình thường hơn?

145475

Cách tốt nhất để hiểu một người con gái...

145476

 

 

Tưởng thế nào...

145477

Cái kết thê thảm cho những kẻ tưởng bở

Tên trộm bức xúc vì bị đổ oan.

Tên trộm bức xúc vì bị đổ oan.

Bà vợ lay mạnh người chồng:

- Anh ngáy to thế làm sao em ngủ được chứ?

Ông chồng bực dọc:

- Điêu vừa thôi! Có mà em ngáy ấy, đừng đổ thừa cho anh. Nãy giờ anh đã ngủ được tí nào đâu.

Bà vợ cáu:

- Làm gì có, em tự nghe được tiếng ngáy của mình chắc?

Ông chồng:

- Ngoài em ở đây ra không phải anh thì là ai?

Suy nghĩ một lúc, ông chồng nói bừa:

- Vậy chắc là thằng trộm ở nhà mình ngủ quên rồi ngáy đó. Đúng là thằng ăn trộm xấu tính vợ nhỉ?

Đúng lúc này tên trộm đang núp quá bức xúc bước ra chỉ thẳng vào mặt hai vợ chồng:

- Hai người quá đáng lắm, thề không phải tôi nhé. Tôi canh suốt từ đầu hôm đến giờ làm gì có tâm trạng ngủ ngáy chứ.

- !!!

Một cô gái thành phố xinh đẹp đi về quê thăm bà con.

Bên vệ đường cô nhìn thấy một con thú đang gặm cỏ không có sừng, nên hỏi một anh nông dân đứng gần đó:

- Anh ơi! Xin anh giải thích cho em biết vì sao con bò này không có sừng ạ?

Anh nông dân ngước đầu lên nhìn cô ta một lúc rồi từ từ giải thích:

- Thưa cô, có những con vật có sức mạnh phi thường hay dùng cái sừng của mình để gây tai họa. Do đó chúng phải đối phó với chúng bằng cách dùng cưa cắt cho ngắn bớt. Sau đó nhỏ lên đó vài giọt axit cho cặp sừng không bao giờ mọc được nữa.

- Thế vết cắt đâu anh? - cô gái tò mò.

Anh nông dân nhún vai đáp:

- Còn trường hợp con bò này không có sừng, bởi vì nó là... con ngựa ạ!

- !?!

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức (Tạo ngày: 1422847231)

2. Diêm Vương thèm ăn thịt (Tạo ngày: 1422943386)

3. Cuộc thi khảo cổ về internet (Tạo ngày: 1422957900)

4. Giảng về ngựa (Tạo ngày: 1422981893)

5. Trả nợ anh lái đò (Tạo ngày: 1422989516)

6. Thi vẽ (Tạo ngày: 1423282383)

7. Cây nhà lá vườn (Tạo ngày: 1423282511)

8. Hội thi vẽ (Tạo ngày: 1423486629)

9. Đóng tủ thuốc lại (Tạo ngày: 1423551523)

10. Thưởng Tết của sếp (Tạo ngày: 1424365274)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: