Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Trước Tiếp theo

06-09-2018

Hỏi: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai? Trả lời: Mẹ.
Hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Trả lời: Bàn chải đánh răng.
Hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con? Trả lời: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh).Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.
Hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? Trả lời: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Cuộc thi kì lạ (Tạo ngày: 1422670598)

2. Điếc... cả làng (Tạo ngày: 1422847981)

3. Rao làng (Tạo ngày: 1422848480)

4. Chắc chắn là thế rồi! (Tạo ngày: 1422943781)

5. Ai sợ ai? Việt Nam? (Tạo ngày: 1422947111)

6. Những người dũng cảm nhất hành tinh (Tạo ngày: 1422959560)

7. Lòng gan dạ (Tạo ngày: 1422960002)

8. Trả nợ anh lái đò (Tạo ngày: 1422989516)

9. Bộ ngực lớn nhất (Tạo ngày: 1423017012)

10. Lãng tai (Tạo ngày: 1423117283)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: